Tìm được cháu gái 15 tuổi bị kẻ xấu dụ dỗ

(ANTĐ) - “Nếu không có các anh nhiệt tình tìm giúp thì con gái tôi đã có thể bị bán sang nước ngoài. Gia đình tôi vô cùng cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của các anh. Những việc làm tận tụy vì nhân dân của các anh xứng đáng là hình ảnh đại diện cho Công an Hà Nội tại nơi đầu mối giao thông cửa ngõ Thủ đô”. Đó chỉ là một trong số rất nhiều lời nói tốt đẹp mà anh Lê Văn Tâm trú tại số 24 tổ 81, ấp Phú An, xã Phú Hòa Đông, Củ Chi, TP.HCM dành cho các chiến sỹ Trạm Cảnh sát ga Hà Nội khi cô con gái mới 15 tuổi được trao trả về cho gia đình.

Tìm được cháu gái 15 tuổi bị kẻ xấu dụ dỗ

(ANTĐ) - “Nếu không có các anh nhiệt tình tìm giúp thì con gái tôi đã có thể bị bán sang nước ngoài. Gia đình tôi vô cùng cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của các anh. Những việc làm tận tụy vì nhân dân của các anh xứng đáng là hình ảnh đại diện cho Công an Hà Nội tại nơi đầu mối giao thông cửa ngõ Thủ đô”. Đó chỉ là một trong số rất nhiều lời nói tốt đẹp mà anh Lê Văn Tâm trú tại số 24 tổ 81, ấp Phú An, xã Phú Hòa Đông, Củ Chi, TP.HCM dành cho các chiến sỹ Trạm Cảnh sát ga Hà Nội khi cô con gái mới 15 tuổi được trao trả về cho gia đình.

Sự biến mất của một nữ sinh

Trưa 8-12-2008 Trạm Cảnh sát ga Hà Nội nhận cú điện thoại của một người đàn ông xưng tên Tâm nói giọng miền Nam với ngữ điệu vô cùng hớt hải. Anh Tâm cho biết: Qua những cuộc chat với vài người bạn trên mạng, cô con gái của anh mới 15 tuổi hiện là học sinh lớp 10 đã bỏ nhà đi. Đích đến của cô bé là phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì. Theo phỏng đoán của gia đình, cô bé đã đi xe lửa ra Hà Nội và từ đó tìm phương tiện để lên Phú Thọ. Lo ngại con gái mình bị kẻ xấu dụ dỗ, anh Tâm gọi điện khẩn khoản nhờ các chiến sỹ Trạm Cảnh sát ga Hà Nội tìm hộ con gái khi cô bé xuống sân ga.

ảnh cháu Loan gửi cho Nguyễn Ngọc Giá để nhận mặt khi ra ga Hà Nội
ảnh cháu Loan gửi cho Nguyễn Ngọc Giá để nhận mặt khi ra ga Hà Nội

Ngay sau khi nhận được tin báo, ngay lập tức Trung tá Nguyễn Văn Hiếu - Trạm trưởng Trạm Cảnh sát ga Hà Nội đã chỉ đạo các chiến sỹ của trạm phối hợp với lực lượng bảo vệ nhà ga tổ chức rà soát theo dõi tất cả những hành khách xuống ga ngày hôm đó. Một mặt anh cũng đề nghị gia đình anh Tâm tả lại nhân dạng cô bé và nếu có thể thì đi máy bay ra ngay Hà Nội và mang theo ảnh con gái để tiện truy tìm. 21h cùng ngày, vợ chồng anh Tâm đã đi chuyến bay sớm nhất từ TP.HCM có mặt tại trạm.

Qua xác minh từ bạn bè của cháu Lê Kiều Loan - con gái anh Tâm, các chiến sỹ được biết, đầu năm 2007 cháu có làm quen với một thanh niên trên mạng Internet là Nguyễn Ngọc Giá (SN 1990) ở Phú Thọ hiện đang là sinh viên ngành kế toán của trường Cao đẳng Việt Trì. Do bị bố mắng, Loan đã lên mạng tâm sự với Giá nói rằng muốn bỏ nhà đi.

Thay vì khuyên can Loan thì Giá nói sẵn sàng đón tiếp nếu Loan bỏ nhà và đến ở nhà anh ta, thậm chí cả mẹ của Giá cũng gọi điện cho Loan nói rằng đồng ý cho cháu đến ở. Giá còn cung cấp số điện thoại của mẹ 012394441xx để Loan tiện liên lạc khi ra đến Hà Nội. Tin tưởng ở người bạn “ảo”, Loan đã viết vỏn vẹn có 1 dòng chữ: “Con đi xa, bố mẹ đừng tìm” để lại cho gia đình rồi ra đi.

Cuộc truy tìm trong đêm

Bên cạnh việc tổ chức tìm kiếm cháu Loan trên các chuyến tàu về ga Hà Nội, các chiến sỹ khẩn trương xác minh nhân thân của Giá tại Việt Trì thì được biết: Giá không phải là sinh viên mà là đối tượng không nghề nghiệp, thỉnh thoảng không có mặt ở địa phương, bố hiện đang thụ án 5 năm vì tội buôn bán ma túy. Mẹ Giá là Nguyễn Thị Thịnh làm nghề buôn bán tại chợ Việt Trì. Giá không số điện thoại cố định mà dùng số điện thoại khuyến mãi dùng thẻ trả trước không đăng ký. Chính vì thế, các chiến sỹ nhận định rất có thể đây là một vụ việc dụ dỗ trẻ em của các đối tượng buôn người.

Nhờ chiếc ảnh mà vợ chồng anh Tâm mang vội từ TP.HCM ra ngay trong đêm 8-12 các chiến sỹ đã kiên trì đón lõng tìm kiếm cháu Loan trong hàng nghìn lượt khách xuống ga Hà Nội. Mờ sáng 9-12, khi cháu Loan vừa bước xuống từ chuyến tàu SE2 thì đã được các trinh sát mời về trạm. Cũng tại đây Trung tá Nguyễn Văn Hiếu đóng giả làm người lái xe taxi liên lạc với Nguyễn Thị Thịnh để xin địa chỉ đưa cháu Loan đến thì chị ta quanh co không nói.

Thậm chí ngay cả khi các trinh sát đề nghị anh Tâm gọi cho Thịnh cũng nhận được câu trả lời: Nếu cháu Loan lên đến nhà chị ta ở thì chị ta sẽ không liên lạc với bố mẹ cháu nữa. Lý do Thịnh đưa ra là sợ cháu biết sẽ… buồn. Vì vậy trinh sát gợi ý sẽ đưa cháu Loan về gần trạm cảnh sát để đợi Thịnh cho người đến đón. Đến 9h sáng có hai thanh niên Đỗ Thùy L và Đỗ Trọng Q có mặt tại ga để đón cháu Loan đã bị các trinh sát giữ lại. Tại đây, L và Q khai đều là người quen của Thịnh được chị ta nhờ ra ga đón hộ “người nhà” sau đó đưa lên Việt Trì giúp, ngoài ra cả L và Q đều không biết gì về mối quan hệ giữa cháu Loan và Thịnh.

Tuy chưa làm rõ được hành vi vi phạm pháp luật của Giá và Thịnh, nhưng việc làm của các chiến sỹ Trạm Cảnh sát ga Hà Nội cùng với lực lượng bảo vệ nhà ga đã giúp vợ chồng anh Tâm tìm lại được cô con gái của mình. Chỉ từ một cú điện thoại cầu cứu của người dân từ cách xa hàng nghìn kilômét, các anh đã nhiệt tình chắp nối mọi đầu mối thông tin để giúp dân một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Chính nhờ đó những tai họa đáng tiếc có thể xảy đến với người dân đã được ngăn chặn triệt để ngay từ đầu.            

 Nguyễn Long