Thừa gió… chặt sưa

(ANTĐ) - Hai Lúa hỏi thăm: - Chú Trùm, cô Hến khỏe chứ.

- Vâng, chúng em vẫn khỏe, làm việc bình thường.

- Miền Bắc hết bão, Hà Nội hết mưa gió, ngập đường, thời tiết tốt trở lại, người dân Thủ đô chắc phấn khởi lắm nhỉ?

Trùm Sò hắng giọng:

- Nói chung là vui vì có ai muốn mưa bão đâu, chỉ có mấy tay “sưa tặc” là mong có mưa bão để chúng “thừa gió… chặt sưa” thôi.

- Chú nói thế là sao?

- Vì bọn “sưa tặc” đã lợi dụng mưa gió suốt hai đêm 24-25 vừa rồi chặt mất 4 cây sưa đỏ quý hiếm ở gần cổng công viên Thống Nhất, công viên Thủ Lệ…

- Sưa càng lâu năm càng có giá trị, nghĩa là bọn “sưa tặc” càng bán được nhiều tiền. Nhưng bọn “sưa tặc” này là ai?

- Đã bắt được chúng đâu mà biết. Nhưng hầu như những vụ chặt trộm sưa thời gian qua ít tìm ra được thủ phạm.

- Thế thì nguy rồi, thấy “ngon ăn” chúng sẽ thừa cơ chặt cướp những cây sưa còn lại. Hà Nội còn nhiều sưa không?

- Tính đến nay trên địa bàn Thủ đô có 717 cây sưa, trong đó có 509 cây trồng trên đường phố có đường kính từ 15-80cm là những cây sưa quý hiếm, có giá trị cao.

- Khắp thủ đô mà chỉ có 717 cây sưa, số lượng không nhiều, nhưng thời gian qua đã bị “sưa tặc” chặt cướp một số. Nếu không bắt được bọn “sưa tặc” sẽ còn bị chặt cướp dài dài.

- Vâng, chính vì thế nên UBND TP Hà Nội đã yêu cầu Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Công viên Cây xanh cung cấp cho cơ quan công an hồ sơ, vị trí các cây sưa để có phương án phối hợp, bảo vệ đấy.