Thư gửi các chiến sĩ canh giữ biển đảo quê hương

ANTĐ - Các chú Cảnh sát biển kính mến! 

Đầu thư,cho phép cháu được gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể các chú Cảnh sát biển, các chiến sĩ Hải quân đang ở đầu sóng  ngọn gió làm nhiệm vụ canh giữ biển đảo quê hương. Cháu chúc các chú luôn mạnh khỏe và công tác tốt.

Nhận được thư này chắc các chú ngạc nhiên lắm phải không? Cháu xin tự giới thiệu cháu là Nguyễn Lê Minh, học sinh lớp 4C, trường Tiểu học Thị Trấn Sóc Sơn. Các chú thân mến! Hàng ngày, cháu được nghe và xem trên báo đài về tình hình Biển Đông, cháu thật sự rất cảm động trước những hình ảnh từ Trường Sa gửi về đất liền, các chú ngày đêm đã phải vất vả với sóng gió cùng với những đợt tấn công của tàu Trung Quốc, mặc dù vậy các chú vẫn hiên ngang bảo vệ chủ quyền của đất nước. Sự hi sinh lớn lao của các chú đã làm cho triệu triệu trái tim con người Việt Nam trong đó có cháu đã phải rung động. Mỗi tiếng sóng biển như nhịp đập con tim của bao người. Các chú có biết không? Các chú là khúc ruột của đất liền, giờ này ở ngoài biển chắc các chú phải vất vả ngày đêm canh giữ biển để nơi quê nhà chúng cháu được yên giấc.

Các chú ơi, ở đất liền cháu và các bạn sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này sẽ là những người con có ích cho đất nước.

Cuối thư, cháu xin chúc các chú mạnh khỏe, ở đất liền chúng cháu luôn hướng về các chú.

Sóc Sơn, ngày 20 tháng 6 năm 2014