Thư cảm ơn

ANTĐ - Kính gửi: 
- Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội. 
- Ban chỉ huy Phòng CSGT, Đội CSGT số 5.

Tên tôi là Nguyễn Thị Thúy Hằng, hiện đang là sinh viên năm thứ 2 trường Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Khoảng 20h ngày 30-11-2012, tôi bị mất chiếc xe Airblade BKS: 30X8-3624 khi đi mua hàng. Tôi đã báo cáo sự việc tới CAP Ô Chợ Dừa. Chiếc xe máy này là vật kỷ niệm mẹ tôi mua cho. Đây không những là phương tiện để đi lại mà còn là vật kỷ niệm thể hiện tình yêu thương của người mẹ đối với con gái khi đi học xa nhà. Khi bị mất chiếc xe, tôi vô cùng lo lắng, nghĩ sẽ không tìm lại được. Tôi đã báo về cho gia đình. Mặc dù động viên nhưng bố mẹ tôi cũng nghĩ sẽ không tìm được xe. Việc mất xe đã gây ảnh hưởng lớn về thời gian, sinh hoạt của tôi. Đang trong tâm trạng lo lắng, tôi nhận được điện thoại của Trung tá Phạm Văn Tuyến, Đội phó Đội CSGT số 5, chỉ huy tổ công tác Y10/141, thông báo đã bắt giữ được 2 đối tượng trộm cắp, thu giữ và trả lại chiếc xe máy cho tôi. Tôi và gia đình hết sức vui mừng. Qua bức thư này, tôi xin cảm ơn đồng chí Giám đốc CATP, chỉ huy Phòng CSGT và đặc biệt là Trung tá Phạm Văn Tuyến cùng tổ công tác Y10/141 đã giúp đỡ tôi cùng gia đình tìm lại chiếc xe bị mất.

Kính chúc đồng chí Giám đốc CATP cùng toàn thể CBCS Công an Thủ đô mạnh khỏe, luôn xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của nhân dân. Tôi cũng thường theo dõi tin tức, hoạt động của lực lượng 141, thấy hiệu quả rất tích cực. Mong rằng lực lượng 141 ngày càng lập được nhiều thành tích hơn nữa.