Một tên cướp bị các hiệp sỹ đường phố bắt gọn
- Còn tùy mặt người tử tế hay mặt ngổ ngáo.
- Thấy kẻ cắp móc túi, ông có kêu lên không?
- Túi mình thì kêu nhỏ, túi người thì không dám hé miệng, sợ vạ lây.
- Thấy kẻ cướp thì có dám hô hoán không?
- Biết rồi còn hỏi làm gì. Thân mình mà giữ chưa xong, nói gì…
- Ai cũng như ông thì làm sao xuất hiện “hiệp sĩ” bắt cướp.
- Cả nước ai chả biết chàng Vân Tiên (tên thật là Nguyễn Tăng Tiên) chuyên bắt cướp cứu người lương thiện, chứ không phải cứu nàng Nguyệt Nga.
- Ông có biết “hiệp sĩ” Vân Tiên mới bị băng nhóm chém trả thù không?
- Có biết, có phẫn nộ, căm tức trong lòng.
- Chuyện này chắc chưa biết. Hôm nọ “hiệp sĩ” lại lao vào một băng trộm cắp, dù vết thương chưa kín miệng.
- Bái phục, đáng phong danh “hiệp sĩ” thời nay.
- Thời nay thiếu… hiệp sĩ, nhưng lại thừa sĩ diện, sĩ rởm.
- Tôi đâu dám nhận là kẻ sĩ, có chăng chỉ là “hèn sĩ” thôi.
- Làm kẻ sĩ đã khó, nói gì làm “hiệp sĩ”. Trước cái xấu, cái ác mà chẳng dám mở miệng, nói gì ra tay.