Thi công chậm làm khổ dân

(ANTĐ) - Việc thi công theo kiểu “rùa bò” tại ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống dân sinh.

Ngõ 28 đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ:

Thi công chậm làm khổ dân

(ANTĐ) - Việc thi công theo kiểu “rùa bò” tại ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống dân sinh.

Tiếp xúc với phóng viên ANTĐ, ông Trần Văn Hùng, ở ngõ 28 Xuân La bức xúc: “Khi biết UBND quận Tây Hồ phê duyệt kinh phí đầu tư cải tạo ngõ 28, chúng tôi rất mừng. Nhưng, đã hơn 4 năm trôi qua, việc thi công con ngõ nhỏ với chiều dài chỉ hơn 500m gần như “giậm chân tại chỗ”. Đơn vị thi công đã cho xe ủi và các phương tiện đến đào bới, cày xới tung lên, khiến cả con ngõ như 1 đại công trường, xong rồi... bỏ đấy! Trên mặt ngõ hình thành vô số “ổ gà”, “ổ voi” ngập nước nên hầu như ngày nào cũng có người trượt ngã. Vào những ngày mưa, nước thải tràn vào nhà dân gây ô nhiễm môi trường. Khổ nhất là người già và các cháu nhỏ, do thường xuyên phải lội trong nước bẩn nên đã bị bệnh ngoài da, có cháu đi học bị ngã quần áo lấm lem đầy bùn đất. Chúng tôi rất mong đơn vị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, nếu thiếu kinh phí thì có thể huy động nhân dân cùng đóng góp”...

Muốn vào tronbg ngõ 28 Xuân La, tốt nhất là ... đi bộ!

Muốn vào tronbg ngõ 28 Xuân La, tốt nhất là ... đi bộ! 

Đi thực tế tại ngõ 28 Xuân La chúng tôi hiểu được phần nào với nỗi khổ của người dân nơi đây. Ngay đầu ngõ, mặt đường  bị cày xới nham nhở, hình thành vô số “ổ gà”, đoạn thì gập ghềnh, lổn nhổn gạch đá. Ở ven đường, một số cống thoát nước đã đào nhưng không có nắp đậy hay biển cảnh báo, trở thành những “cái bẫy” đối với người đi đường. Theo người dân sống tại khu vực, do ngõ chưa có điện cao áp nên vào buối tối hầu như ngày nào cũng có người bị lao xuống những chiếc hố này, nhiều người  đã phải đi nhờ qua làng Xuân La hoặc các ngõ lân cận. Không chỉ có vậy, ở hai bên đường, một số người dân thiếu ý thức đổ đất đá, rác thải, phế thải chất thành đống rất mất vệ sinh. Đi sâu vào bên trong là một đoạn đường dài khoảng 100m đã được rải đá răm qua quýt rồi bỏ đấy...

Về vấn đề trên, ông Trần Bá Viêm - Phó Chủ tịch UBND phường Xuân La cho biết: “Trước kiến nghị của dân, đã nhiều lần phường có văn bản gửi chủ đầu tư  phản ánh về vấn đề ô nhiễm môi trường, về tiến độ chậm chạp và ảnh hưởng xấu của dự án đến việc học tập, đi lại của nhân dân và các cháu ở trường mầm non trong ngõ. Nhưng đến nay, tình hình hầu như vẫn chưa có chuyển biến gì”...

Không thể đi tiếp, phải quay lại thôi...
Không thể đi tiếp, phải quay lại thôi...

Được biết, dự án cải tạo, nâng cấp ngõ 28 Xuân La đã được UBND quận Tây Hồ giao cho Ban QLDA xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh Hồ Tây làm chủ đầu tư. Khi được hỏi về nguyên nhân khiến tiến độ dự án quá chậm chạp, ông Phạm Quang Hưng - Phó Giám đốc Ban QLDA giải thích: “Dự án được triển khai từ năm 2004, có tổng mức đầu tư tới thời điểm này lên tới trên 17 tỷ đồng, với 19 hộ dân được bố trí tái định cư. Khó khăn nhất là khâu GPMB. Việc GPMB của dự án được tiến hành xôi đỗ, không trọn vẹn nên đơn vị thi công không muốn thi công. Thời gian qua do có thay đổi về trượt giá đền bù, chi phí GPMB, nhà thầu gặp khó khăn về vốn nên dự án phải xin điều chỉnh lại giá để triển khai thi công tiếp. Trong tháng 11,  chúng tôi sẽ yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương triển khai tiếp dự án để con đường có thể  hoàn thành trong năm nay”...

Rõ ràng, việc thi công theo kiểu “rùa bò” tại ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La đã  ảnh hưởng đến đời sống dân sinh. Để đảm bảo an toàn giao thông và cuộc sống của người dân trong ngõ, UBND quận Tây Hồ cần sớm chỉ đạo các đơn vị liên quan, nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo ngõ 28 Xuân La.

Huệ Linh