Theo chân cảnh sát quét vét “bướm đêm”

ANTĐ - Đồng hồ vừa điểm 11 tiếng chuông cũng là lúc 2 tổ tuần tra Công an quận Đống Đa bắt đầu lên đường làm nhiệm vụ. 3 chiếc xe ô tô chở hơn chục cán bộ, chiến sỹ chia làm 2 hướng, lao vút trong đêm khuya…

CAQ Đống Đa lập biên bản xử lý một nhà nghỉ vi phạm các quy định về lưu trú

Ngồi cạnh tôi, Thượng tá Nguyễn Văn Thành - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, người trực tiếp chỉ huy kế hoạch kiểm tra này tiết lộ: “Trước tiên 2 mũi trinh sát sẽ đồng loạt “ập” vào các nhà nghỉ, khách sạn nghi vấn. Sau 0h, sẽ “đến lượt” một số quán bar, quán karaoke”. Kế hoạch này được giữ bí mật tuyệt đối.

Chiếc xe ô tô tuần tra đang chạy chầm chậm trên phố Thái Hà bỗng tăng ga, lao vọt về phía cầu Trung Tự. Nguồn tin báo từ trinh sát cho biết, “đích đến” sẽ là “phố nhà nghỉ” nằm sâu trong ngõ 80 phố Phạm Ngọc Thạch. Bánh xe vừa dừng, 2 tổ tuần tra đã nhanh chóng kiểm tra hành chính 2 nhà khách Tứ Quý và Gia Huy. Tại phòng 302 của nhà khách Gia Huy, lực lượng công an đã phát hiện, bắt quả tang 1 nam thanh niên cùng 3 phụ nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Kiểm tra các phòng nghỉ còn lại, CAQ Đống Đa còn phát hiện cơ sở kinh doanh này không thực hiện đầy đủ các quy định về khai báo tạm trú, không thực hiện các quy định đảm bảo an ninh trật tự. Cùng lúc này, qua bộ đàm, tổ tuần tra số 2 cũng thông báo đã phát hiện, bắt quả tang 1 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại nhà khách 1A, ở ngõ 850 đường Láng. Tất cả các trường hợp vi phạm đều bị lập biên bản và đưa về trụ sở công an xử lý…

Quá nửa đêm, trời vẫn oi bức. Gió đã ngừng thổi nên cơn mưa lất phất chẳng đủ làm dịu mát nền nhiệt độ bên ngoài. Sau khi hợp 2 mũi tuần tra, kế hoạch kiểm tra một số quán bar, quán karaoke đã được thực hiện. Tuy nhiên đêm nay, các nguồn tin báo về đều thông báo các địa điểm nghi vấn hoặc đã đóng cửa, hoặc chưa có “biến”. Lực lượng tuần tra vừa tiếp tục kiểm tra, nhắc nhở các cửa hàng kinh doanh quá giờ quy định, vừa chủ động nắm tình hình, xác định mục tiêu khả nghi. Hơn 2h, lực lượng kiểm tra phát hiện tiếng nhạc phát ra từ phòng hát của quán karaoke S, nằm ở phố Láng Hạ. Nhìn cánh cửa bên ngoài khép hờ, lại có người canh giới càng khiến các trinh sát hoài nghi về cơ sở kinh doanh này. Bất ngờ trước cửa quán xuất hiện 2 cô gái ăn mặc hở hang, liên tục nói chuyện qua điện thoại. Sau ít phút chờ đợi, lực lượng kiểm tra đã phát hiện, bắt quả tang 2 cô gái vừa xuất hiện đang “tiếp khách” ngay tại phòng hát của quán karaoke…

Bàn giao các đối tượng liên quan cho lực lượng công an cơ sở xong cũng là lúc những cung đường nội đô bắt đầu hối hả. Con đường trở về trụ sở CAQ như gần hơn bởi luôn rôm rả tiếng nói cười. Quệt ngang những giọt mồ hôi còn lấm tấm trến trán, một cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH - CAQ Đống Đa tâm sự: “Tuần tra đêm là vậy. Không thiếu những vất vả, khó khăn, nhưng đằng sau mỗi chiến công và lớn hơn là sự bình yên của thành phố là những niềm vui riêng khó nói hết bằng lời”.