Thái quá dễ hóa cuồng

ANTĐ - Đêm qua đổ trận mưa rào, sáng ra trời đất mát mẻ, đúng là ông trời có mắt thương cho gần 1  triệu đứa trẻ đi thi tốt nghiệp phổ thông đỡ nóng, đỡ khổ sở.

- Có gì mà nóng với khổ! Chỉ là kỳ thi cuối cấp bình thường. Năm ngoái tỷ lệ đỗ tốt nghiệp nghe đâu lên tới hơn 95%. Tính ra cả nước cứ 100 thí sinh thì mới có 5 em trượt.

- Đã đi học thì tất phải có đi thi. Có học lực trung bình là cầm chắc cái bằng “tú tài”. Tôi chỉ mong đến kỳ thi đại học, ông trời cũng cho cả nước mát lạnh, “hạ nhiệt” cho cả xã hội và sĩ tử được nhờ.

- Lại nhớ ngày trước, thi đại học cứ nhẹ như… lông hồng, đâu phải nói “hai không”, lò luyện thi, chợ “phao”, gây tốn kém, xáo trộn cả xã hội.

- Mỗi thời mỗi khác, ngày trước làm gì có chuyện chạy điểm, chạy trường, chạy bằng cấp. Nhất là sức ép học tập, thi cử của xã hội và cha mẹ.

- Một bác sĩ Viện Sức khỏe tâm thần Quốc gia cho hay, trước kỳ thi, lượng học sinh, sinh viên nhập viện ngày càng đông. Nhiều em bị tâm thần do rối loạn về tư duy dẫn đến chứng hoang tưởng, ảo giác và rối loạn cảm xúc, thậm chí hoảng loạn, xé rách quần áo…

- Tội nghiệp, bằng cấp mà làm gì khi rước bệnh vào thân, khổ một đời, khổ cả nhà. Vinh chẳng thấy đâu. Vậy bác sĩ chuyên gia có chỉ ra gốc bệnh là gì không?

- Nguyên nhân do ngộ chữ nên mất giọng, mất trí nhớ. Học nhiều quá, cuồng chữ hóa tâm thần.

- Người lớn, nhà trường, xã hội phải làm sao để giới trẻ “ngộ” ra được cái gì thái quá đều nguy hiểm: học nhiều quá, ham muốn quá, bon chen quá, tham lam quá… “Ngộ độc” tinh thần, tâm thần thì vô phương cứu chữa.