Thả gà ra đuổi

ANTĐ - Tôi biết lí do tại sao các quán ăn “chặt chém” khách hàng vẫn ngang nhiên tồn tại rồi.

- Ôi dào, ai chẳng biết là do sự buông lỏng của cơ quan quản lí Nhà nước.
- Đấy chỉ là một trong những nguyên nhân. Điều quan trọng nhất là do người dân không chịu đọc báo, xem ti vi.
- Chuyện bị “chặt chém” với việc đọc báo thì có liên quan gì đến nhau?
- Chẳng là thế này. Vừa rồi, sau khi nhận được phản ánh của nhiều người dân về một số quán ăn dọc Quốc lộ 1A, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam thu tiền của khách tới 200 nghìn đồng một bát phở, phóng viên đã chất vấn lãnh đạo tỉnh này thì nhận được câu: “Khách bị chặt chém do không cập nhật thông tin từ báo chí”
- Đành rằng ngày nào báo chí cũng phản ánh nạn “chặt chém” nhưng có phải ai cũng có điều kiện đọc báo nghe đài đâu, nhất là bà con vùng sâu vùng xa. Thế sau khi báo chí thông tin về thực trạng trên, chính quyền địa phương đã xử lí vấn đề này đến đâu rồi?
- Mấy vị lãnh đạo ở đây đều nói đã quyết liệt dẹp bỏ tệ nạn này nhưng không xuể. Ngay bản thân nhiều lãnh đạo tỉnh này cũng thường xuyên bị “chặt chém”.
- Điều này cho thấy cung cách quản lí xã hội ở địa phương này là có vấn đề. Họ phải có biện pháp phòng ngừa ngay từ đầu, chứ không được thả gà ra đuổi như thế.