Tên trộm hụt đòi “bồi thường” bằng máu

ANTĐ - Sáng 17-8, tại chung cư Miếu Nổi (phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM), TAND TP.HCM đã mở phiên toà lưu động xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Nghĩa tội danh “Giết người”. Hàng trăm người dân ngồi chen chúc dưới cái nắng gay gắt để tham dự phiên xử tay anh chị dày “chiến tích”.

Nước mắt của kẻ sát nhân - bị cáo Nguyễn Hữu Nghĩa

Đôi dép đánh đổi mạng người

Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1982, ở phường 3, quận Bình Thạnh) là con trai giữa trong gia đình có 6 anh chị em. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, học hết lớp 9 Nghĩa đã nghỉ học, ăn chơi lêu lổng, tụ tập với đám bạn bè xấu. Rồi Nghĩa cũng lấy vợ và có con như bao người khác nhưng bản chất ham chơi, lười biếng như ngấm sâu vào con người gã. Khi con trai được 4 tuổi, Nghĩa bị bắt và ngồi tù 2 năm rưỡi vì tội “tàng trữ trái phép chất ma tuý”. Vợ Nghĩa không chịu nổi nên ly dị và để con lại cho bà nội nuôi dưỡng. Thương mẹ, trong thời gian thụ án Nghĩa đã học tập và cải tạo tốt nên được tha về trước thời hạn. Với nghề thợ hàn trong tay, Nghĩa tìm được công việc để chăm mẹ, nuôi con. 

Thế nhưng chỉ được một thời gian Nghĩa lại quay về con đường sai trái. Theo cáo trạng, đêm 15-11-2011, Nghĩa lẻn vào nhà ông Trần Văn Nam trên đường Vạn Kiếp (phường 3, quận Bình Thạnh) tính trộm bình ắc-quy của xe tải bán lấy tiền tiêu xài. Chưa kịp thực hiện ý định thì Phan Thành Đức (em họ của ông Nam) và Trần Đình Trọng (con trai ông Nam) phát hiện tri hô. Nghĩa hoảng hồn chạy thoát thân. Do luống cuống, tên này đánh rơi đôi dép và chiếc ĐTDĐ. Chưa lấy được gì mà còn “lỗ”, Nghĩa ấm ức nên mấy ngày sau gã cứ loanh quanh trước nhà ông Nam đòi “bồi thường”. 

Đã 3 ngày qua đi mà chẳng thấy ông Nam “bồi thường”, 23h30, ngày 18-11-2011, Nghĩa xách hung khí đến nhà ông này “kiếm chuyện”. Được con trai báo có người gây sự, ông Nam xuống nhà nói chuyện với Nghĩa. Tên này một mực đòi lại tài sản đã mất và đưa dao hăm doạ người đàn ông luống tuổi. Thấy Phan Thành Đức, người đã làm mình “chạy mất dép” từ trong nhà bước ra, Nghĩa cầm dao đuổi đánh Đức. Chạy được mấy bước Nghĩa bị vấp ngã. Đức nhặt cây lau nhà bên đường quay lại đánh tên côn đồ hung hãn. Ngay lúc đó, Nghĩa vùng lên dùng dao đâm vào bụng và tay Đức. Anh Đức được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng đã tử vong. Ngày hôm sau Nghĩa bị bắt.

Nỗi đau 2 người mẹ

Trong phiên toà sáng 17-8 Nghĩa liên tục nại rằng bản thân bị nạn nhân đuổi đánh nên mới có hành động đâm trả như thế. Tuy nhiên khi chủ toạ hỏi nguyên nhân cầm mã tấu đến nhà người khác gây chuyện, gã lại không trả lời được. Nhận định hành vi của Nghĩa là đặc biệt nghiêm trọng, vị đại diện Viện KSND đề nghị áp dụng hình phạt cao nhất cho kẻ côn đồ ngang ngược xem thường luật pháp. Vị công tố vừa dứt lời, nơi hàng ghế dự khán, mẹ Nghĩa đã ngất xỉu. Bên cạnh bà nội, cậu bé khôi ngô có khuôn mặt giống y hệt Nghĩa hết nhìn cha rồi nhìn bà mà khóc nức nở. Chứng kiến cảnh tượng đó, đôi mắt kẻ tội đồ đỏ hoe. Hai tay gã run rẩy, bấu chặt vào nhau như để kìm nỗi ân hận đã trót gây đau khổ cho những người thân yêu.   

Trong khi người nhà bị cáo hỗn loạn, lo lắng thì phía sau lưng bị cáo, có một người phụ nữ đầu chít khăn tang, hai tay ôm chặt di ảnh con trai cũng rưng rưng nước mắt. Cảnh tượng vừa xảy ra như khoét sâu thêm nỗi đau đớn, xót xa vì mất con của người mẹ đơn thân này. Đức là niềm an ủi, hy vọng sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của bà. Vậy mà lần tiễn con lên thành phố thăm người bà con cũng là lần cuối cùng bà được thấy mặt con. Đứa con trai hiền lành của bà đã ra đi để lại khoảng trống  đến tận cuối đời trong lòng người mẹ này.

Nhận định hành vi của Nghĩa là cực kỳ nguy hiểm, HĐXX quyết định cách ly bị cáo vĩnh viễn khỏi xã hội bằng bản án tử hình cho tội “Giết người”. Bản án vừa tuyên, kẻ sát nhân khuỵ xuống sau vành móng ngựa. Hơn 30 tuổi, gã chưa làm gì để trả ơn sinh thành, dưỡng dục, vậy mà giờ đây còn để người mẹ già và đứa con dại của mình gánh thêm nỗi đau quá lớn. Giây phút này Nghĩa có hối hận, ăn năn thì tất cả cũng đã quá muộn màng.