Táng tận lương tâm kẻ vác dao truy sát cả mẹ, vợ và con

ANTĐ - Vụ án này đã được đánh giá là một trong những vụ gây bàng hoàng cho dư luận quần chúng trong thời gian dài. Hung thủ là Đinh Ngọc Sơn đã dùng dao đuổi chém cả nhà chỉ vì không xin được tiền đánh bạc.

Trong vụ án này, người ta thấy thấp thoáng nạn bạo lực gia đình mà ở đó, nạn nhân là người vợ, người mẹ và đứa con nhỏ còn đang tuổi đến trường…

Vì trò đỏ đen

Đã không biết bao gia đình khuynh gia bại sản vì các trò đỏ đen, cờ bạc và hung thủ Đinh Ngọc Sơn cũng làm một trong những kẻ dính vào tệ nạn này. Sơn sinh năm 1980, đăng ký thường trú tại thôn Láng Cáp, xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng. Còn trẻ nhưng lại không lo làm ăn, Sơn đã trở thành con nghiện các trò bài bạc và thường xuyên vòi tiền vợ và mẹ để nướng vào các sòng đỏ đen. Theo như người dân sống quanh khu vực nhà Đinh Ngọc Sơn, từ ngày hắn biết đánh bạc đến giờ, hiếm khi nào thấy Sơn chơi thắng nhưng dường như nó đã ngấm vào máu hắn và khiến hắn không thể nào từ bỏ.

Và rồi Sơn lấy vợ, đó là chị Trương Thị Trúc quê ở Bình Lục, Hà Nam. Chị Trúc là một người phụ nữ hiền lành lam lũ, chị đã có một đứa con riêng và hơn Sơn hai tuổi. Tưởng rằng khi lấy người vợ lớn tuổi hơn thì hắn sẽ trở nên dễ bảo nhưng không phải, với bản tính cộc cằn, mỗi khi không có tiền đánh bạc là hắn lại la mắng, chửi bới người nhà. Và rồi, cũng là một trong những lần thua bạc, Đinh Ngọc Sơn đã nhẫn tâm gây ra một vụ án tày trời khiến bao người oán trách.

Ngày hôm ấy, vào khoảng 11 giờ ngày 25/7/2011, như mọi ngày, Đinh Ngọc Sơn xin vợ tiền để đi đánh bạc. Chị Trúc móc trong túi quần chỉ còn có gần 500 ngàn nên chỉ đưa cho hắn một nửa vì chị biết rằng, đưa cho Sơn bao nhiêu tiền thì hắn cũng sẽ đánh thua hết bấy nhiêu, cầm số tiền đó trong tay, Sơn thấy quá ít và đòi thêm nhưng chị Trúc nhất định không đưa và kêu hết tiền. Thấy không thể lấy thêm được tiền, hắn hậm hực đá ghế rồi bỏ đi. Tối hôm ấy, khoảng 22h30, Sơn trở về nhà, sẵn cơn bực bội trong người lại bị thua bạc cháy túi, hắn liền gọi vợ ra để chửi bới trút cơn giận. Không biết bao nhiêu lời lẽ thậm tệ, nhục mạ chị Trúc được tuôn ra từ mồm tên chồng vô nhân tính này. Tệ hơn nữa, hắn còn dùng chân đá liên tục vào người chị Trúc khiến chị ngã nhào xuống đất.

Nghe tiếng Sơn chửi mắng vợ và tiếng bàn ghế đổ ngã, bà Nguyễn Thị Xản là mẹ ruột của Sơn từ trên gác xuống có lời can ngăn. Lúc này, lời khuyên nhủ của bà Xản như đổ thêm can dầu vào lửa, cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng đã trở thành cuộc cãi vã của ba người: Sơn, chị Trúc và bà Xản. Sau đó, để tránh hai vợ chồng bất hòa, bà Xản khuyên chị Trúc nhẫn nhịn và kéo chị lên căn phòng của bà trên gác để tạm lánh. Lúc này, vẫn chưa hết cơn điên, Sơn lấy trong nhà một con dao rựa bản rộng, dài khoảng 40cm và từ từ đi đến phòng bà Xản.

Kẻ mất nhân tính đó cầm dao chém liên tiếp nhiều nhát vào tay, vùng đầu và mặt của chị Trúc và bà Xản. Chưa dừng ở đó, sau khi chém vợ và mẹ ruột xong, thấy hai đứa con riêng của vợ là cháu Trần Trương Lan Anh sinh năm 2003 và Trần Trương Vân Anh sinh năm 1993 đang đứng ở cửa với vẻ mặt sợ hãi. Sơn đã lao vào chém một nhát trúng vùng trán, một nhát trúng vùng bả vai của cháu Vân Anh còn cháu Lan Anh thì đã kịp thời chạy thoát. Sau khi gây án, Đinh Ngọc Sơn đã chạy ra khỏi nhà và bỏ trốn.

Sau khi nghe thấy tiếng la hét kêu cứu của bà Xản và chị Trúc, bà con sống xung quanh đó đã đến và phát hiện cả nhà đều đang bị thương nặng. Chị Trúc, bà Xản và cháu Vân Anh đều bị thương tích nặng và vô cùng nguy kịch phải đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Việt Tiệp, Hải Phòng và Bệnh viện nhi Hải Phòng.

Nỗi đau bạo hành

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ án nghiêm trọng này, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên đã khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường, cơ quan điều tra đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, truy lùng hung thủ Đinh Ngọc Sơn. Tại hiện trường đã thu giữ được một con dao rựa là hung khí Sơn dùng để chém các thành viên trong gia đình.

Trung tâm Pháp y thành phố cho biết, kết luận giám định thương tích của các nạn nhân, chị Trương Thị Trúc bị vết thương gây chấn thương sọ mặt, bị nhiều vết thương khác nhau trên cơ thể như đứt gân, gãy xương. Các vết thương này chưa thể sớm hoàn toàn ổn định và giảm 84% sức lao động. Còn bà Xản thì bị nhiều vết thương ở vùng đầu gây ảnh hưởng đến xương sọ và làm giảm 82% sức lao động.

Đau lòng nhất đối với cháu bé Trần Trương Vân Anh, cháu bị nhiều vết thương nặng và lâm vào tình trạng vô cùng nguy kịch. Nhưng rất may, nhờ sự tận tình cứu chữa của các bác sĩ Bệnh viện nhi Hải Phòng, các vết thương của cháu Vân Anh đã được khống chế, máu tụ trong não cũng được xử lý kịp thời giúp cháu qua cơn hiểm nghèo.

Theo chính quyền địa phương nơi xảy ra vụ án thương tâm này, gia đình của bà Xản là một trong các hộ nghèo của huyện, cuộc sống gia đình vô cùng vất vả. Muốn con mình bớt lêu lổng nên bà đã đồng ý cho Sơn lấy người vợ hơn tuổi và đã có con riêng. Thế nhưng bà đâu biết rằng điều đó đã làm hại thêm ba con người nữa lâm vào cảnh khổ. Liên tục chịu đánh đập, chửi bới từ người chồng, chị Trúc đã phải nhịn nhục để giữ hòa khí gia đình và chị cũng hiểu rằng mình là người đã có con riêng nên không bao giờ phản kháng lại lời chửi của Sơn. Làm việc quần quật cả ngày, chịu cảnh khổ nhưng chẳng bao giờ chị Trúc dám to tiếng với chồng dù Sơn chỉ biết có đánh bạc.

Đã nhiều lần chị Trúc phải chịu cảnh chửi bới thậm chí động tay chân, hàng xóm láng giềng đều biết và đã có nhiều lời khuyên can nhưng chuyện đâu lại vào đó. Cho đến khi vụ việc này xảy ra, ai cũng xót thương cho số phận của cả gia đình này. Chỉ có duy nhất Sơn là người đàn ông trong nhà nhưng hắn lại trở thành kẻ bạo ngược chẳng biết nghe ai. Nhà vốn nghèo, khi gặp tình huống này, lại trở nên nghèo hơn. Vốn là lao động chính của gia đình, nuôi mẹ chồng già cả và hai đứa con nên giờ đây khi nằm điều trị những vết thương của chồng gây ra, không hiểu ai sẽ là người lao động kiếm miếng ăn cho gia đình. Bà con lối xóm ai biết chuyện cũng xót thương cho gia đình bà Xản, chị Trúc. Và vụ án này, cho tới tận bây giờ vẫn còn được nhiều người nhắc đến bởi cách hành xử độc ác của một kẻ táng tận lương tâm. Họ vẫn không nghĩ được rằng, dẫu Sơn có là kẻ bạo ngược, hay đánh vợ chửi con nhưng đâu ngờ hắn có thể nhẫn tâm dùng dao xuống tay tàn nhẫn với người nhà như vậy.

Hẳn rằng bà Xản và chị Trúc chẳng bao giờ muốn có một người con, người chồng bạo ngược như vậy. Nhưng trời đâu cho chọn tính, cuộc sống của gia đình bà Xản đã khó khăn nay còn khó khăn hơn, chỉ chờ đợi sự giúp đỡ của chính quyền và bà con lối xóm. Rất may, cháu Vân Anh đã được cứu sống dù vết thương rất nặng. Theo các bác sĩ Bệnh viện nhi, đây là trường hợp người bệnh thứ hai bị vỡ xương sọ não được bác sĩ cứu sống. Đây là một niềm vui lớn trong nỗi đau mà chị và người thân vừa gặp phải.

Về phần hung thủ Đinh Ngọc Sơn, cơ quan điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã phối hợp với công an các tỉnh lân cận để tiến hành truy bắt. Đây là vụ việc có dấu hiệu nghiêm trọng, có thể khép vào tội giết người quy định tại Điều 93 Bộ luật hình sự, vì thế, các chiến sĩ trinh sát đang ráo riết truy bắt kẻ dã man mất tính người này.

Theo các cán bộ điều tra, dù đã gặp nhiều những trường hợp bạo hành trong gia đình, nhưng trường hợp một kẻ nhẫn tâm chém cả nhà, cả mẹ ruột và hai đứa con nhỏ (dù là con riêng) quả thật, họ chưa bao giờ gặp. Hắn quả thật là một kẻ nhẫn tâm vô nhân tính. Chắc chắn Đinh Ngọc Sơn sẽ khó có thể trốn thoát khỏi sự truy lùng ráo riết của cơ quan chức năng. Và rồi, hắn sẽ phải chịu một án phạt vô cùng nặng nề cho những tội ác mà hắn đã gây ra cho chính những người thân, người đã có công nuôi dưỡng hắn. Pháp luật sẽ không tha cho bất kỳ một kẻ nào như Đinh Ngọc Sơn và đó cũng là một bài học cảnh tỉnh cho xã hội. Đặc biệt với những kẻ đang đưa gia đình mình vào cảnh bạo hành, chửi bới, đánh đập và làm tan hoang một gia đình.