Tán gẫu với bác sỹ “trị bệnh trái tim”

ANTĐ - Trong những ngày cuối cùng của năm Quý Tỵ, phóng viên Báo ANTĐ đã có buổi trò chuyện thú vị với chuyên gia gỡ rối của chuyên mục “nhỏ to tâm sự”- PGS.TS Trịnh Hòa Bình, Viện Xã hội học - Viện KHXH&NV Việt Nam. 

- PV: Là một trong những chuyên gia tâm lý có “duyên nợ” với Báo ANTĐ, ông đã bao giờ có cảm giác “nhàm” và “nhạt” khi tư vấn về đề tài muôn thuở tình yêu, hôn nhân, gia đình…

- PGS.TS Trịnh Hòa Bình: Chưa khi nào tôi có cảm giác “nhàm” và “nhạt” bởi lẽ, giống như dòng chảy bất tận của cuộc sống, tình yêu, hạnh phúc, sự thăng hoa hay cả sự lệch pha, hụt hẫng, thất vọng… diễn ra trong đời sống lứa đôi của con người luôn muôn hình vạn trạng. Tất thảy những điều đó được hối thúc, đòi hỏi phải giải quyết, tháo gỡ… giống như những thách thức. Điều hay ho thì cũng vui và thú vị, cái tạm thời buồn khổ, thất vọng thì lại giống như bài toán hóc búa, buộc cả “chuyên gia” cũng như “khổ chủ” cần tìm cách tháo gỡ và vượt qua… Có thể nói không ngoa rằng, những thông tin, những câu chuyện, những phận đời mà bạn đọc chia sẻ tới Báo ANTĐ vui có, buồn có… đã làm giàu cho cả người góp ý, sẻ chia, tư vấn nữa. Bởi tất thảy những điều đó đều không có một công thức chung và trong nhiều trường hợp có thể trở thành bài học, thành kỹ năng ứng xử, kinh nghiệm sống cho không ít bạn đọc và những người quan tâm.

- Ông có thấy mình cũng có những tâm sự mà không biết ngỏ cùng ai?

- Cuộc sống muôn mặt, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi chuyện, người thích “phô” ra, kẻ thích “đậy” lại, người muốn nói ra, người lại chất chứa tâm sự trong lòng. Nếu theo mạch suy nghĩ thì những tâm sự rất “người” ấy cũng lẩn khuất đâu đó, trong chính nỗi niềm của những người chuyên đi “gỡ rối”. Hay nói cách khác là có nhiều điều tâm sự mà chính bản thân họ cũng “chưa biết ngỏ cùng ai” (cười). Đó là những xung đột trong đời sống gia đình, chồng vợ, những người yêu nhau tưởng như rất bình thường nhưng lại khó xử lý, khó cho lời khuyên “chắc chắn đúng”. Bởi lẽ, về thực chất thì những tình tiết đại loại như vậy sẽ có thể lặp lại chỉ ngay sau khi vừa được giải quyết xong.

-  Hẳn đã có những câu hỏi “ngô nghê” mà ông phải bật cười khi đọc chúng?

- Xuất phát từ những tâm sự, bức xúc, và dù đã được nhiều người nghiền ngẫm trước khi gửi cho chuyên gia tâm lý, song vẫn không hiếm gặp những câu hỏi “ngô nghê”, đúng hơn là “ngộ nghĩnh”. Chẳng hạn, những câu hỏi liên quan đến tình cảm – tình dục, sự hòa hợp trong đời sống gối chăn hay liên quan đến rung động đầu đời, e ấp…kể cả nhu cầu hướng đến sự viên mãn trong thụ hưởng tình duyên, tinh thần tình dục. Với những câu hỏi như vậy sẽ không có câu trả lời chung, chuyển tải trên chuyên trang mà có thể là những chia sẻ “chuyên biệt” đối với từng trường hợp cụ thể, thậm chí có thể gặp gỡ trực tiếp, mà trong đó gồm cả những định nghĩa, miêu tả, trao đổi tỉ mỉ và chân thành, giản dị.

- Sự cởi mở trong suy nghĩ, đề cao giá trị bản thân có phải là nguyên nhân khiến những khúc mắc trong cuộc sống đôi lứa ngày càng nhiều hơn?

-  Trong nhịp sống của xã hội hiện đại, chúng ta đang chứng kiến thực tiễn sống động, đa dạng, nhiều chiều của đời sống tình cảm, hôn nhân và gia đình. Ở đó, người ta thấy sự vươn lên, khát khao, yêu đời, tin yêu con người của biết bao thành viên xã hội, không phân biệt tuổi tác, thành phần xuất thân, khu vực cư trú, cũng như nghề nghiệp, mức sống… Dường như sự cởi mở trong suy nghĩ và khẩu hiệu “hãy là chính mình” là điểm nhấn khiến cho những khúc mắc trong cuộc sống lứa đôi ngày càng trở nên đa dạng và phong phú hơn. Tôi tin rằng sự “giải phóng” cá nhân ấy đã và đang làm cho đời sống tinh thần, tình cảm của đôi lứa trở nên phóng khoáng hơn, giống như một sự bùng nổ. Chính điều này đã khiến tôi không ít lần phải “vò đầu bứt tai” để tìm câu trả lời cho những khúc mắc của nhiều cặp đôi (cười). Điều này cũng đúng thôi, bởi bản thân tôi rất khó để có thể sống và tư duy trong nhiều thân phận, cuộc đời. Chưa kể, sự trải nghiệm của mỗi người chỉ là hữu hạn, trong khi những sắc thái tâm lý của con người là vô hạn. Dù biết rằng chuyên gia tâm lý không nhất thiết phải trải qua những trải nghiệm đó mới có thể đưa ra lời khuyên thích hợp cho mỗi “ca” tâm lý song nhiều lúc có những tâm sự cũng khiến tôi trăn trở đến “mất ăn, mất ngủ”…

- Ông có lời nhắn gửi nào tới bạn đọc của chuyên mục “nhỏ to tâm sự” nói riêng và Báo ANTĐ nói chung nhân dịp đầu xuân mới?

- Tôi là người may mắn khi được Báo ANTĐ mời tham gia cộng tác một chuyên mục hết sức ý nghĩa như vậy. Qua những câu chuyện đời sống đầy màu sắc mà bạn đọc gửi đến, tôi thấy mình được chiêm nghiệm, được lý giải. Đó cũng là những điều mà lâu nay tờ báo đã và vẫn làm được. Tôi hy vọng mình sẽ còn tiếp tục sẻ chia, tham gia đóng góp gây dựng cho tờ báo ngày mỗi một chỉn chu, hoàn thiện hơn. Chúc cho Báo ANTĐ và những bạn đọc xa gần của tờ báo đón một mùa xuân mới với phong độ của một tuấn mã, tăng trưởng không ngừng, thành tựu rực rỡ và mãi xứng đáng là người bạn của mỗi nhà, mỗi người dân Thủ đô cũng như cả nước.

- Xin cảm ơn ông!