Phá đường dây mại dâm cao cấp giá 2.000 USD:

Tâm sự của “chân dài” và gã “Tú ông” ẽo ợt

ANTĐ - Ngày 15-12, lực lượng CSHS - CAQ Đống Đa tiếp tục chia nhiều mũi trinh sát đến các tỉnh phía Nam như Cần Thơ, Bến Tre và TP Hồ Chí Minh để xác minh, làm rõ thêm hoạt động môi giới mại dâm của Nguyễn Ngọc Vĩnh, tức “chị Bảo Bảo”, SN 1975, trú quán tại thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

CAQ Đống Đa lấy lời khai của Nguyễn Ngọc Vĩnh

Mắc bẫy lời ngon ngọt

Sau một ngày bị tạm giữ tại trụ sở CAQ Đống Đa, Nguyễn Hồng Anh (27 tuổi), quê ở tỉnh Bến Tre; Huỳnh Thị Hồng (20 tuổi) và Hoàng Thị Nga (19 tuổi), đều trú quán tại quận 8 - TP Hồ Chí Minh; Đào Thị Ngần (26 tuổi), trú quán tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, 4 cô gái “chân dài” được Nguyễn Ngọc Vĩnh môi giới để bán dâm tại khách sạn Sunny trong đêm 13-12, đều cảm thấy ân hận vì đã nghe lời dỗ ngon, dỗ ngọt của “chị Bảo Bảo” để ra Hà Nội.

Trước mặt phóng viên ANTĐ, Huỳnh Thị Hồng tỏ vẻ buồn bã kể lại quãng thời gian trước đây của mình: “Lớn lên trong một gia đình có điều kiện về kinh tế, bố mẹ đều làm ăn buôn bán, học hết lớp 12, em xin làm cộng tác viên cho một Trung tâm truyền thông ở TP Hồ Chí Minh. Hàng ngày, em phụ giúp các nhóm tổ chức chương trình và làm lễ tân, nên công việc cũng đơn giản…”. Bước ngoặt trong cuộc đời cô gái trẻ có ngoại hình xinh xắn với nước da trắng mịn, cao gần 1m70 bắt đầu, kể từ khi bố mẹ cô gặp biến cố trong làm ăn và bị phá sản. Quen tiêu xài hoang phí, nay lại rơi vào tình cảnh khó khăn, Hồng đã nghĩ cách phải kiếm được thật nhiều tiền để khôi phục kinh tế cho gia đình.

Cách đây 3 tháng, thông qua những mối quan hệ bạn bè ngoài xã hội, Hồng quen một người đàn ông tự xưng là “chị Bảo Bảo”. Sau vài lần “chị Bảo Bảo” mời đến các khách sạn lớn ở TP Hồ Chí Minh để ăn uống, Hồng đã nhận lời đi tiếp khách “Vip” thông qua sự môi giới của gã “Tú ông” này. Mỗi lần như vậy, Hồng lại nhận được 4 triệu đồng từ “chị Bảo Bảo”. Ngày 11-12, Vĩnh rủ Hồng ra Hà Nội đi du lịch. Phân vân vì chưa đi đâu xa bao giờ, Hồng đã từ chối lời mời của Vĩnh. Tuy nhiên, Vĩnh đã dùng mọi lời lẽ ngon ngọt để dụ dỗ Hồng theo mình ra Hà Nội và cô gái này đã đồng ý. Đêm 12, rạng sáng 13-12, sau khi đưa Hồng và một số người khác đi ăn uống, Vĩnh đề nghị họ “tiếp khách” tại khách sạn Sunny và bị CAQ Đống Đa bắt giữ.

Hoàng Thị Nga và Huỳnh Thị Hồng chơi khá thân với nhau. Thông qua Hồng, Nga biết “chị Bảo Bảo”. Nhà có 5 chị em, quanh năm kiếm ăn bằng nghề buôn bán nhỏ ở chân cầu Chữ Y (quận 8 - TP Hồ Chí Minh), kinh tế khó khăn nên Nga đã nghe lời dụ dỗ của Vĩnh để đi bán dâm cho khách. Nga cũng có ngoại hình xinh xắn, chân dài như “siêu mẫu” nên được Vĩnh “tín nhiệm” môi giới cho những vị khách làng chơi lắm tiền, nhiều của ở TP Hồ Chí Minh. Nga không thích đi nơi khác hoạt động và khi Vĩnh rủ ra Hà Nội du lịch, Nga không nhận lời. Để dụ được Nga ra Hà Nội, Vĩnh đã đưa Hồng và một cô gái khác đi trước, rồi nhờ Hồng “động viên” Nga bớt chút thời gian đi du lịch cho biết đây đó. Thấy bạn tỏ ra vui vẻ vì chuyến đi, chiều 13-12, Nga mới quyết định bay từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội và bị Vĩnh dụ dỗ tiếp khách vào rạng sáng hôm sau tại khách sạn Sunny.

Gã “Tú ông” xảo quyệt

Cùng chung tâm trạng uất ức vì bị Vĩnh bóc lột thân xác, Nguyễn Hồng Anh và Đào Thị Ngần đều tỏ vẻ hối hận vì đã nghe lời “chị Bảo Bảo” để dấn thân vào con đường tội lỗi. Cả 4 cô gái đều khẳng định Vĩnh là kẻ có lối sống lập dị, thích đàn ông và không mảy may rung động trước sắc đẹp của phụ nữ. “Ngồi nói chuyện với chúng em, Vĩnh toàn xưng là “chị” và trong một lần ngồi uống cà phê với “chị Bảo Bảo”, em suýt làm rơi ly nước, rùng mình vì thấy anh ta bất ngờ khen một nam thanh niên khá đẹp trai đi ngang qua bàn” - Nguyễn Hồng Anh cho biết.

Cũng trong chiều 15-12, chúng tôi đã tiếp xúc với “chị Bảo Bảo” tại nhà tạm giữ của CAQ Đống Đa. Vẫn với thái độ ngoan cố như hôm đầu tiên bị bắt, gã “Tú ông” này một mực khai chỉ đưa các cô gái “chân dài” ra Hà Nội du lịch. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã có đủ tài liệu chứng cứ chứng minh hoạt động môi giới mại dâm của Vĩnh. Là con út trong gia đình có 3 chị em, bố mất sớm, mẹ sống ở TP Hồ Chí Minh, Vĩnh lang thang khắp nơi và ít khi ở cùng người thân. CAQ Đống Đa đã xác minh và được biết Vĩnh có nhiều mối quan hệ với gái mại dâm ở nhiều tỉnh, thành phố lớn trong Nam, ngoài Bắc. Đào Thị Ngần, ở huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương là một trong số những mối quan hệ đó. Đang buôn bán quần áo ở quê và có cuộc sống ổn định, Ngần tình cờ quen biết “chị Bảo Bảo” thông qua người bạn gái cùng quê và nghe lời đối tượng này bỏ ra Hà Nội, thuê nhà ở phố Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, rồi chờ gã “Tú ông” này môi giới bán dâm mỗi khi khách làng chơi ở Hà Nội có nhu cầu. Mỗi lần, Ngần cũng chỉ được Vĩnh trả cho vài triệu đồng.

  

(Tên một số nhân vật đã thay đổi)