Sức mạnh tình yêu

ANTĐ - Đó là câu chuyện đã xảy ra cách đây nhiều năm. Ở Boston, thủ phủ Tiểu Bang Massachusetts, Mỹ có một thị trấn nhỏ, dân phần lớn là da màu. Rất nhiều người phải đi xe buýt đến Boston làm vào buổi sáng, nhưng xe buýt cứ 1 giờ mới có 1 chuyến qua đây, hơn nữa những người lái xe rất khó chịu, cứ thấy người da trắng mới dừng lại đón, còn không thì cứ thế phóng vụt qua.

Một cô gái da trắng có tên Chelsea vì muốn những người khác có thể đi xe đến chỗ làm kịp giờ, nên mỗi ngày đều dậy rất sớm đến bến xe buýt chờ. Cô đứng ở nơi dễ nhìn thấy nhất để lái xe biết mình là người da trắng. Đợi xe dừng lại, những người da màu khác đã lên xe, cô mới quay về, vội vã đến nơi làm việc của mình, một kho hàng ngay trong thị trấn. 

Việc làm của Chelsea cứ thế tiếp diễn trong bao lâu không ai biết, cho đến một ngày cô bị ốm nhưng vẫn cố đi đến bến xe. Trong khi đứng đợi, cô ngã xuống và ngất đi. Thông tin Chelsea bị ốm nhanh chóng lan truyền trong toàn thị trấn, mọi người kéo đến bệnh viện đứng chật các lối đi, ai cũng muốn đợi đến lúc cô tỉnh lại. Tình cờ có một phóng viên ghi lại được cảnh tượng xúc động đó, và câu chuyện về Chelsea lập tức được toàn nước Mỹ biết tới.

Không lâu sau đó, Quốc hội Mỹ thông qua điều luật bắt buộc lái xe buýt phải dừng lại ở tất cả các bến, không được từ chối bất kỳ ai, nếu không sẽ bị phạt 1000USD hoặc 10 ngày tù giam. Những người da màu ở thị trấn nhỏ đó vui mừng khôn xiết. Để bày tỏ sự biết ơn với Chelsea, họ đặt tên cô cho bến xe buýt, thậm chí còn dựng tượng cô ở nơi trang trọng nhất. Hàng ngày đều có người chủ động đến lau bức tượng như một cách bày tỏ tình cảm với người phụ nữ đầy lòng trắc ẩn.

Chuyện một người coi kho bình thường ở Mỹ được dựng tượng quả là một kỳ tích, mà kỳ tích đó, xuất phát từ chính tình yêu thương với đồng loại qua những việc làm dù nhỏ nhất.