Sự thù hận - bi kịch dẫn đến xung đột quân sự Thái Lan - Campuchia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - “Chúng ta đã mất một thế hệ người Thái và người Campuchia vì sự thù hận lẫn nhau”, đó là nhan đề một bài xã luận đáng chú ý trên tờ Khaosod của Thái Lan.

Bài viết cho biết, như lời Trung tướng Boonsin Padklang - Tổng Tư lệnh Lục quân Thái Lan và Tư lệnh Quân khu 2 tuyên bố ngày 24-7 rằng Thái Lan đang chuẩn bị trả đũa quân sự đối với Campuchia vì 3 binh sĩ Thái Lan bị thương do trúng mìn của đối phương khi đang tuần tra dọc biên giới hồi đầu tuần, cả hai quốc gia đang tiến gần hơn đến một cuộc đối đầu quân sự.

Quân đội Thái Lan và Campuchia triển khai lực lượng khi xung đột biên giới bùng phát

Quân đội Thái Lan và Campuchia triển khai lực lượng khi xung đột biên giới bùng phát

Trên thực tế, kể từ vụ nổ mìn ngày 16-7, khiến một binh sĩ Thái Lan mất chân trái, ngày càng có nhiều cư dân mạng Thái Lan kêu gọi quân đội Thái Lan mở một cuộc tấn công quân sự chống lại Campuchia để trừng phạt quốc gia láng giềng.

Trung tướng Boonsin cũng tuyên bố rằng “không cần phải chờ lệnh của chính phủ về các vấn đề chiến thuật”. Điều này cho thấy quyền Thủ tướng Phumtham Wechayachai có thể đã để cho quân đội tự quyết định. Tình huống đó có thể ảnh hưởng đến quan hệ song phương thêm một thập kỷ nữa, nếu không muốn nói là lâu hơn.

Bỏ qua quan hệ bang giao giữa hai chính phủ bị hạ cấp những ngày gần đây, mối quan hệ giữa một số người Thái Lan và Campuchia cũng đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Một phần là việc tiếp cận rộng rãi với mạng xã hội cho phép họ đăng tải những lời lẽ thù địch và những lời lẽ xúc phạm quốc gia của nhau.

Không có gì ngạc nhiên nhưng thật đáng buồn khi một số cư dân mạng Campuchia đã đăng tải những lời chúc mừng khi biết tin về vụ nổ mìn. Tương tự, khi Thứ trưởng Quốc phòng Campuchia, Tướng Sok Peap, qua đời sau khi điều trị ung thư tại Thái Lan, vài giờ sau vụ nổ mìn, những cư dân mạng Thái Lan theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan đã không khỏi bày tỏ sự hả hê trên mạng xã hội.

Binh lính Thái Lan kiểm tra khu vực biên giới nơi quân đội Hoàng gia Thái Lan cho biết đã tìm thấy hai quả mìn chống bộ binh

Binh lính Thái Lan kiểm tra khu vực biên giới nơi quân đội Hoàng gia Thái Lan cho biết đã tìm thấy hai quả mìn chống bộ binh

“Có thể nói rằng gần 2 tháng sau khi xung đột biên giới bùng phát (khi một binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong cuộc đấu súng biên giới), chúng ta đã mất đi cả một thế hệ người Thái và người Campuchia vì lòng thù hận và thù địch lẫn nhau. Ngày càng nhiều người Thái Lan thực sự mất kiên nhẫn và muốn thấy một cuộc tấn công quân sự trừng phạt nhắm vào Campuchia”, tác giả bài xã luận viết.

Tuy nhiên, người ta phải tự hỏi “vì mục đích gì” và “với cái giá nào”? Thêm thương vong ở cả hai bên sẽ chẳng giải quyết được gì, bởi vì cuối cùng, cả hai quốc gia sẽ phải đối mặt và chấm dứt xung đột quân sự.

Công bằng mà nói, nhiều người Thái Lan và Campuchia không còn có thể ngủ yên mỗi đêm vì có một người hàng xóm luôn chúc họ gặp điều không may hay thích thú khi thấy họ thất bại và đau khổ.

Người dân biên giới Thái Lan tại một điểm sơ tán khi đụng độ quân sự nổ ra

Người dân biên giới Thái Lan tại một điểm sơ tán khi đụng độ quân sự nổ ra

Những người Thái Lan và Campuchia sáng suốt đã không thuyết phục được xã hội của mình hạ nhiệt tình hình, hạn chế bất đồng biên giới và giới hạn nó bằng các kênh phù hợp.

Thay vào đó, giờ đây, nó đã bị thổi phồng quá mức và thậm chí một số phương tiện truyền thông Thái Lan và Campuchia đang đóng vai trò tuyên truyền cực đoan, gieo rắc thù hận, xây tường thay vì xây cầu cho sự chung sống hòa bình và láng giềng.

Nhiều người Thái Lan và Campuchia không nhận ra rằng cuộc xung đột hiện tại đang phản tác dụng lẫn nhau, thậm chí còn mang tính hủy diệt, vì giờ đây họ đang bị ám ảnh bởi những luận điệu cực đoan của chủ nghĩa dân tộc. Đó là một bi kịch.