ANTĐ - Hãy đối diện với sự thật rằng cho dù bạn và nửa kia yêu nhau nhiều thế nào, khi sống chung, có nhiều giây phút hoặc điều nhỏ nhặt cũng đủ khiến bạn phát điên. Cùng lắng nghe chia sẻ điều mà những cặp đôi phàn nàn về nửa kia của mình:
ANTĐ - Ít ai biết được rằng, dù đã bước sang thế kỷ 21 nhưng tại một số vùng ở Nepal vẫn diễn ra các hủ tục “đặc biệt”, trong đó bao gồm Chaupadi – tục xua đuổi những người phụ nữ khi tới kỳ kinh nguyệt.
ANTĐ - Vợ chồng tôi đã chung sống được 6 năm và có 2 mặt con. Tuy vậy, do điều kiện kinh tế khó khăn nên cuộc sống chung thường xuyên gặp trục trặc và chúng tôi đã ly thân. Tuy vậy, mối quan hệ của tôi với gia đình vợ vẫn tốt đẹp. Năm ngoái, khi tôi đưa em gái vợ đi thi đại học, hai chúng tôi đã thuê một phòng và sống cùng nhau gần một tuần ở trên thành phố. Cũng vì tiếp xúc với em, gần gũi em... nên tôi đã yêu em từ lúc nào không hay...
ANTĐ - Hiện tượng “người mọc sừng” hẳn không còn xa lạ trong cuộc sống, với những trường hợp điển hình như: người bị mọc sừng trên đỉnh đầu, mọc sừng sau gáy, mọc sừng ở tai và thậm chí là mọc nhiều sừng. Nhìn chúng giống như chiếc móc câu hay cái cuống héo của quả bí ngô. Có một điểm chung nhất là sừng chỉ mọc trên những người lớn hoặc già, chứ không thấy xuất hiện trên trẻ em.
ANTĐ - Năm nay em 27 tuổi, học vấn cao và công việc ổn định. Cách đây gần 3 năm, em đã gặp gỡ và yêu một người. Anh ấy thông minh, giỏi giang và thành đạt, rất hiểu và luôn chiều chuộng em. Tuy nhiên, anh đã trải qua một cuộc hôn nhân trước đó và hiện đang sống với con gái 12 tuổi. Trong suốt 3 năm tìm hiểu nhau, em chỉ gặp con gái anh vài ba lần. Mặc dù cháu không thích em, nhưng cũng không phản đối.
ANTĐ - Alan là một người đàn ông nghèo khó sống trong căn nhà gỗ chật hẹp với vợ và 6 đứa con, trong đó có tới 3 đứa đã có vợ, chồng. Ngày nào cũng có xung đột xảy ra, khiến Alan vô cùng khổ tâm.
ANTĐ - Cho dù có yêu Hà Nội đến mấy, tôi cũng không thể bênh mãi được, nhất là khi thấy cảnh nhếch nhác, bẩn thỉu phố không ra phố, làng không giống làng ở chốn gọi là phồn hoa đô hội này.
ANTĐ - Câu hỏi: Chồng tôi là một doanh nhân thành đạt và lịch lãm nên luôn có nhiều “vệ tinh” vây quanh. Tôi không xinh đẹp, đỏm dáng như những cô gái bên cạnh anh nhưng anh thích tôi bởi sự chân thành và giản dị. Cuộc sống gia đình tôi là niềm ao ước của biết bao bạn bè và đồng nghiệp. Ai cũng khen tôi may mắn khi lấy được một người chồng giỏi giang và cũng rất chiều vợ. Nhưng rồi, có một lần vô tình, tôi phát hiện ra chuyện “động trời” là anh “cặp bồ” với một sinh viên. Cảm giác ghê tởm mỗi khi nghĩ đến cảnh chồng mình “chung chạ” với cô gái khác khiến tôi không thể chịu đựng nổi. Tôi căm thù sự phản bội của anh nhưng sâu thẳm trái tim mình, tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều, cả 2 đứa con vô tội của tôi nữa. Xin hãy cho tôi lời khuyên! Trần Thị Hà (Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên)
ANTĐ - Câu hỏi: Em có một mối tình kéo dài 3 năm từ thời sinh viên cho đến lúc đi làm. Bọn em chia tay nhau khi em nhận ra giữa em và cô ấy có quá nhiều bất đồng trong quan điểm, lối sống, khiến em cảm thấy mình không thể sống chung suốt đời cùng cô ấy. Sau khi chia tay được 1 năm, em gặp vợ chưa cưới của em bây giờ. Tình cờ hôm đi mời đám cưới, em gặp lại người yêu cũ. Biết em sắp lấy vợ, cô ấy liên tục phá rối em bằng điện thoại, khủng bố tin nhắn, hù dọa sẽ phá đám cưới. Thậm chí cô ấy còn đến cơ quan em, gặp vợ sắp cưới của em kể lể, khóc lóc nói rằng em đã lừa dối cô ấy. Em thật sự rất căng thẳng và mệt mỏi. Xin hãy cho em lời khuyên.
ANTĐ - Cuộc tình của anh trai làng Nguyễn Minh Sang và chị Lý Huỳnh Như từng trải qua vô vàn sóng gió, cuối cùng mới đến được với nhau và tưởng rằng “chỉ cái chết mới chia lìa được lứa đôi”. Ai ngờ chỉ vì chuyện trong điện thoại vợ có tấm hình chụp chung với người đàn ông lạ mặt mà anh chồng lại "xuống tay" cố sát vợ...
ANTĐ - Hiện nay, một trong những vấn đề phức tạp mà các cặp vợ chồng thường gặp phải khi ly hôn là việc phân chia tài sản. Trải qua một khoảng thời gian dài cùng góp công tạo dựng, tích lũy, nên việc phải rạch ròi thật không mấy dễ dàng. Vậy hợp đồng hôn nhân có phải là một giải pháp để giúp các bên “thoả mãn” các điều kiện khi ly hôn…
ANTĐ - Khi cả hai đang lên đến cực đỉnh cuồng nhiệt, thì Cường bỗng lịm dần. Tôi cố lay gọi nhưng không thấy anh phản ứng gì. Vừa la hét, vừa khóc ngất, tôi sợ tới xanh mét mặt mày...
ANTĐ -
Richard là một người đàn ông giàu có. Trong một chuyến đi từ thiện, ông ta tới thăm một gia đình cực kỳ nghèo khó trong vùng núi. Ba thế hệ cùng sống chung trong căn nhà vài mét vuông, những đứa trẻ ăn mặc rách rưới, còn người lớn thì khỏi nói.
ANTĐ - Cô Melissa Smeaton, 32 tuổi, sống ở thị trấn Croydon miền Nam nước Anh đã thực sự tan nát trái tim khi phát hiện ra việc bạn trai ngoại tình nhờ tìm thấy chiếc quần lót của người phụ nữ khác trong chiếc…máy hút bụi.
ANTĐ - "Anh biết là anh có lỗi với em, nhưng lương tâm anh cũng không thể đuổi cô ấy đi được. Nếu em thương anh thì hãy thương luôn đứa con anh trong bụng cô ấy, xin em cho cô ấy về đây sống chung"
ANTĐ - Nhìn vẻ mặt rạng rỡ, hạnh phúc của Tân khi nhắc đến hai chữ "cùng nhau", chúng tôi có thể nhận ra niềm hạnh phúc giản dị từ "tổ ấm" nhỏ này đang mang lại cho 2 người đàn ông.
ANTĐ -"Sống thử" không hẳn là tốt đẹp và đó cũng không phải là hành động được tất cả mọi người ủng hộ nhưng đôi khi, "sống thử" đưa về cho chúng tôi một đáp án đẹp đẽ. Đó là những cuộc hôn nhân hạnh phúc xuất hiện sau những đám cưới rạng rỡ và đầy bất ngờ...