
Hàng tháng, những người phụ nữ Nepal lại có những ngày trở nên vô cùng cô độc

Jaukala (14 tuổi) phải sống trong nhà kho tạm bợ trong kỳ kinh nguyệt
Tục lệ Chaupadi bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết và mê tín dị đoan. Theo đó, những phụ nữ đã kết hôn sẽ phải ra khỏi nhà, sống trong nhà kho hoặc chuồng bò trong 4 ngày, thiếu nữ chưa kết hôn thì 7 ngày. Không dừng lại ở đó, phụ nữ sau khi sinh con cũng bị cho là ô uế và phải sống cách ly với những điều kiện tương tự. Quá yếu và mất sức sau cơn “vượt cạn”, cộng thêm đó là không có sự chăm sóc của gia đình, nhiều sản phụ đã tử vong thương tâm.

Họ đôi khi phải sống chung trong chuồng dê

Cuộc sống cách ly khiến họ gặp rất nhiều nguy hiểm
Gia đình nào nghèo không có nhà kho hay chuồng bò thì sẽ phải sống chung với những người phụ nữ khác. Có chuồng bò lên tới 15 người cùng chung sống trong điều kiện thiếu nước, mất vệ sinh khiến nhiều người mắc các bệnh về truyền nhiễm, hô hấp.

Họ phải đi rất xa để lấy nước do không được sử dụng chung nguồn nước với dân làng

Thiếu nước và các vật dụng cần thiết khiến nhiều người bị mắc bệnh

Một nhóm phụ nữ và trẻ em đang trò chuyện trước khi đi ngủ

Sống cách ly trong điều kiện khắc nghiệt, nhiều đứa trẻ đã tử vong

Nabina (17 tuổi) cùng Khadi (14 tuổi) đang co ro sưởi ấm bên ngọn lửa

Lalita (14 tuổi) phải sống cách ly gia đình trong chuồng bò
Radha Nepali Pariyar là một bà mẹ độc thân. Sau khi bị chồng bỏ rơi, cô quyết định cùng con trai trở về nhà cha mẹ đẻ sống sau một ngày đi phá đá và làm việc ngoài đồng. Sống tại nhà mình, Radha cảm thấy tốt hơn rất nhiều, bởi cha cô làm bảo vệ ở ngân hàng và có thu nhập ổn định. Ông đã xây riêng một nhà kho cho cô với những vật dụng cần thiết.
Tuy nhiên, khi cha cô đề nghị hãy vào sống cùng một nhà với ông, Radha đã từ chối: “Cha tôi không tin vào tục Chaupadi nữa, nhưng tôi không thể. Nếu tôi chạm vào một cái gì đó và điều gì xấu sẽ xảy ra thì sao? Ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Tôi sẽ không mạo hiểm”.
Nhóm phụ nữ tụ tập xung quanh Radha đều gật đầu đồng ý và vòng luẩn quẩn này còn tiếp tục...