“Sẽ trở lại thăm một Hà Nội bình yên”

ANTĐ - Chị Felicity Mishang Tiwey (SN 1996) quốc tịch Malaysia đã xúc động nói với CBCS CAP Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, như vậy khi nhận số tài sản đánh rơi, được người dân nhặt được đã giao cho CAP Lý Thái Tổ tìm cách trả lại. 

“Sẽ trở lại thăm một Hà Nội bình yên” ảnh 1Chị Felicity Mishang Tiwey xúc động khi nhận lại số tài sản đánh rơi, được CBCS CAP Lý Thái Tổ trao trả

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 17-2 (tức 29 Tết Ất Mùi), chị Nguyễn Thị Hiền ở Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội, đưa con ra hồ Hoàn Kiếm chơi, đã nhặt được chiếc ví bên trong có 4 triệu đồng và nhiều giấy tờ tùy thân mang tên Felicity Mishang Tiwey. Đứng chờ hồi lâu nhưng không thấy chủ nhân chiếc ví đến nhận, đang không biết làm thế nào, đúng lúc này, chị Hiền nhìn thấy tổ công tác CAP Lý Thái Tổ làm nhiệm vụ gần đó, đã trình bày sự việc, đồng thời bàn giao toàn bộ số tài sản cho CAP Lý Thái Tổ để tìm cách trả lại cho người bị mất. Tiếp nhận số tài sản từ chị Hiền, ngay trong chiều cùng ngày, CAP Lý Thái Tổ đã tiến hành xác minh, tìm được địa chỉ khách sạn nơi chị Felicity Mishang Tiwey đang ở để trả lại số tài sản cho nữ du khách ngoại quốc. 

Về phía chị Felicity Mishang Tiwey, đang trong lúc lo lắng vì toàn bộ giấy tờ quan trọng bị đánh rơi, bất ngờ  được các CBCS CAP Lý Thái Tổ tìm đến, trả lại tận tay số tài sản. Chị Felicity Mishang Tiwey xúc động viết trong thư: “Từ sâu đáy lòng mình, tôi rất cảm kích và xin gửi lời cảm ơn chân thành đến CAP Lý Thái Tổ và chị Nguyễn Thị Hiền vì hành động đẹp và sự giúp đỡ tận tình. Đây là lần đầu tiên tôi và gia đình đến thăm Việt Nam và tôi mong muốn sẽ được trở lại đây, bởi lòng tốt của người dân nơi đây và bởi một Hà Nội bình yên”.

Thượng tá Trần Văn Trung - Phó trưởng CAP Lý Thái Tổ còn cho biết, ngoài sự việc trên, sáng mùng 3 Tết Ất Mùi, CAP đã phối hợp với anh Phạm Văn Phượng ở Long Biên, xác minh, liên hệ trả lại chiếc ví bên trong có hơn 3 triệu đồng cho anh Cao Hồng Quân (SN 1981) ở Đông Hưng, Thái Bình. Số tài sản này anh Quân đánh rơi ở đường Trần Quang Khải cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng. Anh Quân sau đó cũng đã viết thư cảm ơn tinh thần làm việc, hết lòng vì nhân dân phục vụ của CAP Lý Thái Tổ.