Say rượu, chồng dùng ghế đánh đập vợ dã man

ANTĐ - Trong cơn say rượu, người chồng đã nhẫn tâm lôi vợ vào phòng khoá trái cửa rồi dùng ống nước, ghế đánh vợ dã man, khiến chị vợ phải nhập viện điều trị trong tình trạng chấn thương nặng.
Nạn nhân của vụ bạo hành là chị Lê Thị Tưởng, SN 1981 (trú thôn An Lộng, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong, Quảng Trị). Hiện chị Tưởng đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Phong trong tình trạng chấn thương nặng và chưa thể đi lại được.

Chị Tưởng vẫn chưa hết bàng hoàng cho biết, người gây ra bạo hành đối với chị chính là người chồng - anh Bùi Xuân Toàn, SN 1974. Trưa 17-3, sau khi uống rượu say về, chồng chị đã lôi chị vào phòng khóa trái cửa, dùng ghế, ống nước đánh chị, mặc cho mẹ chồng và các con của chị đứng bên ngoài khóc lóc, van xin. Đến khi chị ngã quỵ xuống, chồng chị mới thôi đánh. Mặc dù rất đau, nhưng chị cố chịu đựng và đến ngày hôm sau chị đã phải nhờ hàng xóm đưa đi viện, còn chồng chị cũng đã bỏ đi khỏi nhà.

Chị Tưởng cho biết, hai vợ chồng chị đều làm nghề nông và đã có 3 đứa con. Anh Toản làm thêm nghề phụ nề, thường hay uống rượu, sau đó gây gổ với mẹ đẻ đang sống chung với gia đình và đánh đập chị.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tìm hiểu, xử lý.