Sạt lở nghiêm trọng, 5 nhà bị sập, chìm, 1 người chết

ANTĐ - Vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra đêm 28/8 tại khu vực ngã ba sông Bà Lào – vàm Rạch Dơi thuộc ấp 4, xã Nhơn Đức đã làm 4 căn nhà bị nuốt gọn xuống sông Bà Lào, 1 căn nhà bị sập và 1 nạn nhân bị tử vong.
Sạt lở nghiêm trọng, 5 nhà bị sập, chìm, 1 người chết ảnh 1
Nạn nhân Võ Văn Tài được đưa lên bờ vào 11h30 trưa 29/8
Chiều 29/8 trao đối với ANTĐ, bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh - Chủ tịch UBND xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè – cho biết, các hộ dân bị nạn là thuộc diện hộ giải tỏa từ phường 5, quận 4 chuyển vể đây sinh sống từ năm 2007. Hiện chính quyền xã đã xem xét hỗ trợ cho gia đình nạn nhân tử vong số tiền 2 triệu đồng, còn các hộ gia đình khác là 1 triệu đồng/hộ để họ tính toán thuê nhà tạm. Về hỗ trợ lâu dài hiện UBND xã Nhơn Đức đang họp với chính quyền huyện Nhà Bè để bàn bạc phương án.

Theo nhiều nạn nhân thoát chết trong gang tấc đã kể lại trong kinh hoàng, đó là khoảng 22h10 đêm 28/8 khi hầu hết những hộ dân trong 5 gia đình đang ngồi trong nhà xem ti vi, một số ít lên giường đi ngủ. Bất ngờ họ nghe nhiều âm thanh ầm ầm, răng rắc trên tường nhà. Một số người thấy những vết nứt dài chạy dọc trên đường và dưới nền nhà bắt đầu rung chuyển. Không ai nói ai, các người dân hô hoán và cùng nhau dắt xíu chạy ra khỏi nhà. Lúc họ vừa ra khỏi căn nhà của mình thì nền đất bắt đầu chùi xuống sông, kéo theo 4 căn nhà. 1 căn nhà khác nền đất không bị vùi xuống sông Bà Lào nhưng đã bị đổ sập hoàn toàn.

Bà Trần Thị Mai (thân nhân ông Võ Văn Tài bị tử vong) kể, “lúc đó tôi chạy ra ngoài thì 2 đứa con còn kẹt trong nhà kêu cứu. Tôi lao xuống sông để cứu, thấy vậy nhiều người dân hỗ trợ bơi theo và cứu thoát 2 đứa trẻ”. Riêng ông Võ Văn Tài (SN 1955) vì lúc xảy ra vụ sạt lở đã tranh thủ khiêng chiếc tủ phía sau nhà ra ngoài nên bị tủ đè lên người không thể thoát được và khi nhà sập xuống sông thì ông Tài bị những mảng bê tông đè chết tại chỗ.

Hiện trường vụ sạt lở

Ngay trong đêm chính quyền huyện Nhà Bè, xã Nhơn Đức và lực lượng thuộc đội cứu hộ - cứu nạn của sở Cảnh sát PCCC TP.HCM đã có mặt tại hiện trường. Lúc này càng về sáng mực nước sông Bà Lào càng dâng cao gây khó khăn cho công tác tìm kiếm nạn nhân bị nạn. 2 lần huy động lực lượng với hơn 60 cán bộ chiến sĩ nhưng thời điểm rạng sáng lực lượng cứu hộ cứu nạn phải tạm ngừng làm việc để chờ trời sáng.

Đến sáng 29/8 lực lượng cứu hộ cứu nạn đã xác định được vị trí chôn vùi ông Tài, tuy nhiên những mảng bê tông đè lên người nạn nhân này nên lực lượng chuyên nghiệp đành dùng dây để neo vào các mảng bê tông. Sau đó từng mảng bê tông lớn được kéo lên. Sau 13 giờ lặn ngụp dưới nước, đến 11h30 trưa cùng ngày, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy và đưa thi thể ông tài lên bờ.

Được biết diện tích đất bị nuốt gọn dưới sông Bà Lào là khoảng 300m2. Vị trí ngã ba sông Bà Lào – vàm Rạch Dơi thuộc ấp 4, xã Nhơn Đức là khu vực có nguy cơ sạt lởi cao. Mặc dù chính quyền địa phương đã từng cảnh báo nhiều lần nhưng người dân vẫn thờ ơ. Hiện những khu vực kế cận cũng đang có khả năng bị sạt lở xuống sông, gây nguy hiểm chi tính mạng và tài sản của người dân.