Săn lùng tên giết người trốn trại sau 32 năm lẩn trốn

ANTĐ - Tên giết người, trốn trại có lệnh truy nã đặc biệt Nguyễn Văn Hồng (SN1954, ở xã Quảng Lộc, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) sau hơn 32 năm lẫn trốn cuối cùng đã sa lưới.

Tên tôi phạm bị truy nã đặc biệt

Vụ án xảy ra sáng 18/12/1978, Nguyễn Văn Hồng (công nhân xây dựng Bệnh viện huyện Quảng Trạch) vừa ở công trường về nhà thì thấy chị Trần Thị Liêm (vợ Hồng) đang nằm nghỉ ở nhà. Chị Liêm đã nặng lời vì biết Hồng có mối quan hệ với người đàn bà khác và khuyên đừng như vậy nữa. Không những không nghe, Hồng vớ phích nước ném vỡ tung, rồi chạy ngay xuống bếp lấy cây mác chém chết hai con lợn nuôi trong chuồng, rồi bỏ đi.

Khoảng hơn 13h30”, Hồng về nhà, vừa nói chuyện với chị Liêm mấy câu Hồng cầm cây mác xông vào chém vợ mình. Chị Liêm vừa đỡ, vừa phá cửa để chạy ra ngoài kêu cứu, nhưng Hồng vẫn không buông tha, y cầm mác liên tiếp chém vào đầu, vào người chị Liêm. Khi chị Liêm ngã gục xuống, tưởng là chị Liêm đã chết nên Hồng tự cứa mũi mác vào cổ để tự sát nhưng không thành.

Hồng đã bị kết án 12 năm tù và chấp hành án tại Trại giam Đồng Sơn, Quảng Bình, chưa được bao lâu thì ngày 11/9/1979, lợi dụng sự sơ hở của cán bộ trại, Hồng đã trốn trại và vào Nam. Nhiều năm sau đó, Công an Bình Trị Thiên và sau thời gian tách tỉnh đến nay Công an Quảng Bình đã tiếp tục phát lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Hồng và không biết bao công sức truy tìm tên giết người, trốn trại này nhưng không có kết quả.

Sau ngày thành lập Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, hồ sơ về Nguyễn Văn Hồng cũng được các trinh sát đặc biệt quan tâm, nhưng các nguồn tin có liên quan đến nơi ẩn náu của Hồng vẫn bặt vô âm tính.

Lệnh truy nã của Công an Bình Trị Thiên đối với Hồng

32 năm “bủa lưới”

Qua nhiều ngày, tháng miệt mài đầu tư thời gian, công sức, nhiều trinh sát có kinh nghiệm được huy động vào cuộc. Tìm tòi, nghiên cứu, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương trong và ngoài tỉnh.

Cuối cùng thông tin về Hồng và nơi ẩn náu của y cũng lộ dần qua các báo cáo của trinh sát. Tuy nhiên việc xác minh truy bắt Hồng liên quan đến nhiều địa phương ở các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên. Hơn nữa qua tài liệu thu thập được Nguyễn Văn Hồng đã thay tên, đổi họ. Để việc tổ chức truy bắt Hồng đạt kết quả, đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia và người dân trong khu vực, Ban chỉ huy Phòng PC52 quyết định xác lập Chuyên án để đấu tranh.

Săn lùng tên giết người trốn trại sau 32 năm lẩn trốn ảnh 2
Tấm giấy CMND mà Hồng nhặt được chính là thứ “bảo bối” của 32 năm lẩn trốn

Tổ công tác đặc biệt, do Thượng tá Đinh Sỹ Hùng – Phó trưởng Phòng PC52 (Phó Ban chuyên án) làm trưởng đoàn, cùng với 3 trinh sát là Trung tá Nguyễn Thọ Hùng, Thiếu tá Cao Ngọc Lâm và Đại úy Nguyễn Thanh Phúc, tức tóc lên đường.

“Sau hành trình tìm kiếm ở các tỉnh phía Nam đến khi xác định được Hồng đang ở TP. Pleiku, Gia Lai là cả quá trình cật lực xác minh, kiên trì lần theo từng dấu vết. Tuy nhiên, một thử thách không hề nhỏ đối với tổ công tác là làm sao tìm được Hồng trong khi y đã “đội lốt” dưới một tên họ khác, giữa phố núi có diện tích hơn 26 ngàn ha, với 23 xã, phường, đó dường như là điều không tưởng. Nhờ sự phối hợp tích cực từ Công an tỉnh Gia Lai và các cấp chính quyền địa phương, manh mối của y dần lộ diện. Lần lượt các nơi mà Hồng đã từng sinh sống đều được các trinh sát tìm đến, từ đặc điểm miêu tả nhân dạng của những người đã gặp Hồng đều giống nhau là cao gầy, có vết sẹo ở trán, song người này lại mang cái tên khác là Lâm. Ngay lập tức, những người mang tên Lâm được “xới tung”, lần lượt loại bỏ, trong số đó có một cái tên đáng lưu ý là Nguyễn Trường Lâm, trước trú ở khu phố 16, phường Phù Đổng, TP Pleiku đã bán nhà cách đây 10 năm. Hiện đang sinh sống, ở thôn 6 Trà Đa, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai”, Thượng tá Hùng kể lại.

Khuôn mặt tên ác thủ Nguyễn Văn Hồng của 32 năm trước

Một ngày đầu tháng 8-2011, gia đình Hồng đón những người khách đặc biệt, những người nói giọng miền Trung đặc sệt, ban đầu vợ của Hồng tưởng rằng người bà con của Hồng ghé thăm, song khi giáp mặt với các vị khách này thì khuôn mặt Hồng tái nhợt.

Cái tên Nguyễn Văn Hồng được một trong số người khách dõng dạc gọi, y giật bắn người, không ú ớ nửa lời, đôi tay run rẩy bất ngờ bị khóa chặt bởi chiếc còng số 8. Lệnh bắt tên giết người, trốn trại Nguyễn Văn Hồng được công bố với sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương, hàng xóm và gia đình.

Hóa ra anh là tên tội phạm…

Săn lùng tên giết người trốn trại sau 32 năm lẩn trốn ảnh 4
Hồng vừa được di lý về Công an Quảng Bình sau 32 năm lẩn trốn

Bất ngờ nhất vẫn là người vợ và các con hiện tại của Hồng, việc Hồng bị bắt điều đó lý giải rằng “tại sao trong suốt quãng thời gian chung sống với nhau, mặc dù vợ chồng luôn ăn ở tốt với hàng xóm và bạn bè, nhưng Hồng liên tục thay đổi chỗ ở. Tổng cộng có đến 12 lần mà không có một lý do chính đáng nào và chưa bao giờ đề cập đến việc đưa vợ con về thăm quê của Hồng”.

Còn đối với Hồng, y đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi các vị khách “đặc biệt” là những trinh sát lột bộ mặt thật của y từ sự việc của hơn 32 năm trước. Khuôn mặt trắng bệch, Hồng ú ớ không nói lên lời. Đã trốn được chừng ấy năm, y không nghĩ có ngày sa lưới pháp luật như ngày hôm nay.

“Sau khi nhặt được tấm CMND mang cái tên Nguyễn Trường Lâm (SN1944), quê ở Nghệ Tĩnh, nơi thường trú ở Tân Xuân, Xuân Bảo, Xuân Lộc, Đồng Nai. Y đã sử dụng CMND này như một tấm giấy thông hành đáng tin cậy che chở cho bản thân để đi lại hợp pháp và đăng ký hộ khẩu, rồi tiếp tục lập gia đình với Nguyễn Thị Hạnh, ở miền Tây và đã có với nhau 3 mặt con. Không ai mảy may nghi ngờ về điều gì, bởi trong gia đình thì Hồng là người chồng tốt, người cha mẫu mực”, Hồng kể sau khi đã bình tĩnh trở lại.

Chưa bao giờ Hồng nghĩ đến ngày về quê hương sau cái ngày y như một con “thú dữ” giết hại vợ mình. Hồng không thể nghĩ ngày trở về của mình lại có Cảnh sát “hộ tống”. Sau hành trình dài vất vả, các chiến sĩ công an đã đưa được “chiến lợi phẩm” - tên tội phạm được xem là có thời gian trốn lệnh truy nã lâu nhất - về quy án. Gian khổ là vậy, nhưng trong ánh mắt của các anh sau chuyến đánh án thành công là biết bao niềm vui. Những nỗ lực không biết mệt mỏi, tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với bọn tội phạm, đã giúp cán bộ chiến sỹ Phòng PC52, Công an Quảng Bình thêm một lần lập chiến công xuất sắc, góp phần đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân.