Săn cá nướng Đà giang

ANTĐ - Đừng tưởng nơi này gần bạn mà bỏ qua. Một vùng lòng hồ mênh mông với trăm nghìn câu chuyện mà ta chưa biết tới.

Hòa Bình có thể bạn đã từng đến nhiều, nhưng hãy quá giang đi những người đam mê “phượt”. Bỏ lại thành phố cửa ngõ Tây Bắc, ta vượt Thung Nai thơ mộng đến bến sông Đà rồi lên thuyền máy ngược dòng Đà giang đến với một “Hạ Long trên cạn” của góc trời Tây Bắc.

 Điều đầu tiên, đến lòng hồ sông Đà mà bỏ qua món cá nướng thì coi như lãng phí một phần cuộc chơi. Hãy đề nghị với người lái thuyền, đi theo những người đánh cá, họ sẽ giúp ta qua làng chài trên lòng hồ mua những con cá chiên vàng như nghệ rồi ghé thác Bờ “hạ đồ” để tiêu tan mệt nhọc bên những bếp than rực hồng nướng cá. Cảnh sinh hoạt của làng chài cũng là những câu chuyện mà người trên bờ thích khám phá. Ở đó có những con người như “kình ngư” chuyên săn cá lớn cỡ hàng chục kg đến cả tạ, hoặc lại có những phụ nữ chỉ đi đánh tôm lòng hồ cũng đủ nuôi sống gia đình 5 miệng ăn.

Ngược lòng hồ sông Đà vào buổi chiều, ta có thể chiêm ngưỡng làn ánh sáng kỳ ảo trên mặt nước hồ. Và đừng vội xuống thuyền mà làm phí đi những nét văn hóa ngàn năm vẫn có trên đảo nhỏ Thác Bờ. Tục thờ mẹ trong văn hóa tín ngưỡng dân gian của người Việt có từ lâu. Và giờ đây con cháu vẫn mong muốn vượt qua thác ghềnh để thỏa nỗi lòng dâng lên bà chúa Thượng ngàn những nhịp nhị, tiếng trống, tiếng phách dậy núi sông ở ngoài đảo nhỏ. Đảo Thác Bờ người ta biết đến như một nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh, một thế giới tâm linh hòa lẫn thiên nhiên sông núi, và tâm niệm của người đến chỉ để mong lòng được thanh thản.

Thác Bờ là vậy. Lâu dần, năm tháng đã làm cho đảo trở thành nơi đến của những du khách mê văn hóa tín ngưỡng dân gian. Đêm bên bếp than hồng thưởng thức cá nướng lòng hồ ngọt đọng trong môi, trong lưỡi, món lạ làm cái bụng căng lúc nào không biết, rượu men lá thơm làm say cũng chẳng hay. Khi ấy, ta mơ màng trong sương núi, tiếng sóng lòng hồ, tiếng người gõ mạn thuyền đuổi cá và tiếng của những đêm huyền ảo trên đền Thác Bờ sẽ đưa ta vào cõi hư vô, huyền ảo của lòng hồ còn tiềm ẩn chứa chất biết bao  giá trị văn hóa cần được khơi dậy.