Ra ngõ là gặp anh hùng

ANTĐ - Giờ tôi mới thấm câu đất nước mình “ra ngõ là gặp anh hùng” bác ạ.

- Ôi dào, tưởng bác phát hiện ra cái gì, chuyện này ai chẳng biết. Lại xuất hiện thiếu niên nào bóp nát quả cam xin được ra trận đánh nhau với kẻ thù hả bác?

- Không! Đúng vào dịp nước biển xâm nhập mặn khắp Nam bộ, có chàng trai lớp 11 trường Nguyễn Đình Chiểu thành phố Bến Tre đã phát minh ra chiếc máy biến nước mặn thành nước ngọt bác ạ.

- Làm được 1 lít nước ngọt tốn tới mấy lít xăng dầu thì nói làm gì?

- Không, máy sử dụng năng lượng mặt trời nên không mất chi phí, lại bảo vệ môi trường, ai cũng khen và khâm phục cậu này.

- Máy làm ra chắc tốn kém lắm, nông dân lấy tiền đâu ra để mua?

- Không hề đắt. Giá mỗi chiếc khoảng 1 triệu đồng, ai cũng có thể mua được mà.

- Thật sao, nếu thế thì quí hóa quá. Bà con đang hàng ngày phải bỏ ra hàng trăm nghìn đồng mua nước ngọt chắc mừng lắm?

- Đương nhiên rồi. Chiếc máy đang được hoàn thiện để nâng công suất lọc lên gấp 5 lần. Đã có hàng trăm hộ gia đình sẵn sàng mua những chiếc máy đầu tiên.

- Tôi mà có quyền, tôi sẽ trao cho cậu bé này một bằng cấp khoa học danh dự. Làm thế mới tạo được sự công bằng, mới có thêm động lực cho nhiều nhà khoa học khác phải bắt tay vào việc ích nước lợi dân.