Quê hương thêm gần gũi...

ANTĐ - Giữa hai đất nước Việt Nam và Mỹ dường như không có sự ngăn cách phần nhiều bởi thông tin được cập nhật trên Báo An ninh Thủ đô điện tử đã khiến những người Việt sống trên đất khách cảm thấy rất gần với cội nguồn dân tộc. Trong trái tim của mỗi người con xa xứ, văn hoá Mỹ không đủ sức biến người Việt trở thành người Mỹ, bởi lá luôn rụng về cội…     .
Những hội chợ của người châu Á thu hút cả người dân Mỹ đến tham quan

“Chạm” tới đất Việt

Đó là tâm sự của phần lớn người Việt, tại bang California, Mỹ, nơi tôi có dịp trải nghiệm cuộc sống trong suốt một năm. Cuộc sống ở Mỹ, những ai có đủ bản lĩnh sẽ vượt qua được chính họ, những ai yếu đuối sẽ học cách mạnh mẽ hơn để tồn tại, những ai mơ mộng sẽ trở nên thực tế, còn những ai không vượt qua sẽ bị đào thải. Dù có nhuộm tóc vàng, thay da trắng, lấy tên Mỹ thì người Việt cũng vẫn không thể trở thành người Mỹ.

Còn nhớ lần đầu tiên tôi đặt chân đến đất Mỹ, ông Nguyễn Tuấn Lộc, một người Việt sống ở thành phố San Francisco - California hơn 20 năm đã ghé vào tai tôi hỏi nhỏ: “Việt Nam có gì thay đổi so với trước kia không cháu?”. Nhìn người đàn ông mái tóc hoa râm đã ngả màu thời gian, tôi ngạc nhiên đáp: “Thế bác không đọc tin tức về tình hình an ninh, kinh tế của đất nước mình trên các trang báo mạng sao?”. Cười hiền, bác Lộc tâm sự: “Thú thực cuộc sống ở Mỹ chỉ làm việc, kiếm tiền, mua tài sản, hay tiêu sản, rồi lại phải làm việc, trả nợ... như một vòng tuần hoàn. Áp lực cuộc sống buộc mọi người phải làm việc liên tục. Xã hội công nghiệp ở Mỹ khiến nhiều người nhập cư đánh mất những nhu cầu tinh thần, không đọc báo và tạp chí, không có thời gian tìm hiểu về sự thay đổi tích cực ở quê nhà…”.

Nghe bác Lộc tâm sự, tôi càng hiểu sâu sắc câu nói: “Làm việc là sống, sống là để làm việc” của người dân Mỹ. Thấy tôi có vẻ trầm tư, bác Lộc tiếp lời: “Bác rất muốn đọc những thông tin phản ánh thực sự cuộc sống Việt Nam của ngày hôm nay, nhưng do không cập nhật thường xuyên nên không biết trang báo mạng nào có nhiều tin tức trong nước phong phú. Từ khi được cháu cho địa chỉ Báo ANTĐ điện tử để xem tin tức, tối nào bác cũng cùng hai đứa cháu ngoại lên mạng đọc và tìm hiểu thêm về tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội trong nước mà báo cập nhật. Bác rất thích những chuyên mục như: Phóng sự, An ninh đời sống, Bạn đọc… phản ánh chân thực mọi mặt của cuộc sống, như một cách để chia sẻ, lắng nghe và góp phần làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Nhiều thông tin chính luận quan trọng về tình hình an ninh, kinh tế, chính trị được cập nhật rất “nóng” và đầy đủ khiến bác cảm thấy như thể mình “chạm” tới quê hương”. Có lẽ tâm sự của người đàn ông sống trong nỗi khắc khoải xa quê như bác Lộc phần nào được nối gần hơn bởi những thông tin cập nhật trên Báo ANTĐ điện tử.


Hạnh phúc khi thấy Thủ đô bình yên

Rời Việt Nam, theo gia đình sang định cư tại Mỹ hơn 30 năm trước, bà Nguyễn Thụy Trang - hoa khôi của trường Trưng Vương năm nào giờ đã lên chức bà ngoại. Vẫn phong thái kiêu sa của người con gái Hà thành, bà Trang thả bước trên con phố tràn ngập nắng vàng trong một buổi chiều hè thanh bình ở thành phố San Diego -   California trò chuyện cùng tôi: “Văn hoá Mỹ đề cao tự do cá nhân, tôi đang sống ở Mỹ, vật chất tuy đầy đủ, nhưng chưa bao giờ cảm thấy trọn vẹn do thiếu tình quê hương, thiếu và nhớ một cách da diết. Nhiều người cũng có cùng ý nghĩ như tôi, chỉ có điều họ không nói ra mà thôi...”.

Nói đến đây bà Trang nghẹn ngào, rồi ánh mắt bỗng sáng bừng, bà cất giọng hào hứng: “Sau nhiều lần lỡ hẹn với chính mình, hai năm trước tôi đã trở lại nơi chôn rau, cắt rốn. Lúc đó, tâm trạng còn nhiều hoang mang lắm vì không biết tình hình an ninh trật tự, xã hội trong nước diễn biến ra sao. Lên mạng internet tìm kiếm, thế nào vô tình tôi truy cập vào Báo ANTĐ điện tử. Nói thật, khi đọc được những tin tức nói về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, những vụ án được các chiến sĩ công an phát hiện, điều tra, làm rõ đăng tải trên trang thông tin điện tử của Báo ANTĐ  khiến tôi cảm thấy yên tâm và vui mừng khôn xiết. Từ đó đến nay, Báo ANTĐ điện tử đã trở thành nhịp cầu nối, một người bạn tinh thần thân thiết kết nối với những người sống xa quê hương như tôi có điều kiện theo dõi và cập nhật tin tức trong nước thường xuyên”.

Tình yêu Việt Nam

Cũng chính bởi sự chia sẻ, động viên của những kiều bào ở nước ngoài về tờ Báo ANTĐ điện tử, đến nay giao diện của báo điện tử đã được xây dựng một cách chuyên nghiệp, hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của các loại hình báo in và Truyền hình An ninh ATV. Mọi thông tin đều được truyền tải đến bạn đọc một cách nhanh và sinh động nhất. Không ít người Mỹ, đã coi Việt Nam là quê hương thứ hai của mình, bởi lẽ họ đã trót yêu và gửi trọn trái tim mình cho người con gái Việt Nam, cho đất nước Việt Nam.

Ông Brian Chapell, cựu chiến binh người Mỹ sau 30 năm nên duyên vợ chồng với một phụ nữ Việt Nam đã chia sẻ cảm nhận của mình: “Đau thương của cuộc chiến tranh đã nhường đường cho một Việt Nam mới và kiên cường. Tôi đã cảm nhận được sự chuyển mình của đất nước Việt Nam qua những hình ảnh, tin tức được đăng tải trên Báo ANTĐ điện tử…”. Để hiểu được Việt Nam chân thực và sâu sắc hơn, ông Brian đã học tiếng Việt được 5 năm, giáo viên của ông không ai khác chính là người vợ thân thương của ông - bà Nguyễn Tố Trinh.

Ông Brian tâm sự: “Tôi rất yêu tiếng Việt cũng bởi lẽ xuất phát từ tình yêu Việt Nam. Hai năm nay, tôi có thể đọc những trang báo điện tử của Việt Nam rất thành thạo. Trong xu thế phát triển không ngừng của các trang báo mạng thì Báo ANTĐ điện tử vẫn là một trong những trang báo điện tử được tôi yêu thích và truy cập thường xuyên. Ngoài những chuyên trang: kinh tế, xã hội, quốc tế gồm chuyên mục: sự kiện và bình luận được tôi thường xuyên theo dõi, tôi cũng rất ấn tượng với chuyên mục phóng sự, ký sự, những bài viết về những chuyến đi từ thiện của Ban Biên tập Báo ANTĐ đến mọi miền của Tổ quốc, những chia sẻ đầy tình người, thể hiện tình cảm ấm áp giữa những người làm báo với nhiều mảnh đời bất hạnh, khiến không ít lần tôi rơi nước mắt vì xúc động...”. Và không ai khác chính người vợ Việt Nam đã truyền tình cảm và ngôn ngữ của mình cho người đàn ông Mỹ trở về sau cuộc chiến. Ông Brian bộc bạch: “Một ngày rất gần tôi sẽ trở về quê hương mình, đó chính là Việt Nam!”.

Sống và trải nghiệm, được và mất, cả nỗi đau và niềm vui, nước mắt và nụ cười, có những thứ thắp nên hy vọng ngày mai là những điều tôi cảm nhận khi có cơ hội trải nghiệm cùng cộng đồng người Việt đang sinh sống tại California - Mỹ. Dù cách xa nửa vòng trái đất nhưng trái tim họ vẫn luôn hướng về Việt Nam thân yêu qua những trang thông tin được cập nhật trên trang Báo ANTĐ điện tử. Trong sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin, Báo ANTĐ điện tử vẫn là một trong những tờ báo được kiều bào đang sinh sống tại Mỹ chọn là người bạn tinh thần, cập nhật những thông tin phản ánh chân thực mọi mặt của đời sống tại Việt Nam. Đó cũng là lý do khiến khoảng cách địa lý không còn tồn tại bởi những thông điệp mang giá trị tinh thần to lớn mà CBCS Báo ANTĐ gửi gắm đã và đang truyền tải tới độc giả trong và ngoài nước trong suốt chặng đường 35 năm nỗ lực không ngừng…