Phát huy tinh thần vì dân phục vụ

ANTĐ - Kính gửi: Đồng chí Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ-CATP Hà Nội

Tôi là: Nguyễn Tuấn Thắng (hiện ở thôn Tân Sơn 2, xã Xuân Viên, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang)

Chiều 9-8, tôi bị 2 đối tượng ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La lừa đảo chiếm đoạt chiếc xe máy Yamaha Exciter (BKS: 22B1- 367.93). Đang trong lúc hoang mang, thì đến ngày 10-8, tôi nhận được tin báo của Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội, đã bắt giữ được 2 đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt chiếc xe máy của gia đình tôi. Gia đình chúng tôi vô cùng cảm động vì được biết ngay trong đêm mùng 9, rạng sáng 10-8, tổ tuần tra Đại đội 8, Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội do đồng chí Phạm Phú Hội phụ trách, làm nhiệm vụ đã phát hiện và bắt được 2 kẻ lừa đảo khi chúng đang trên đường tẩu thoát cùng chiếc xe máy tại địa bàn phường La Khê, quận Hà Đông (Hà Nội). 

Qua Báo An ninh Thủ đô, tôi xin bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến các cán bộ, chiến sỹ Đại đội 8, Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội và mong toàn thể cán bộ chiến sỹ Công an Hà Nội nói chung, tiếp tục phát huy tinh thần làm việc “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đem đến bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.