"Nữ quái" lừa chạy việc, chạy trường chiếm đoạt tiền tỷ

ANTĐ - Ngày 15-1, TAND tỉnh Đắk Nông đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị Hằng (SN 1961, trú tại Thôn 1, xã Nam Dong, huyện Cư Jút) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
"Nữ quái" lừa chạy việc, chạy trường chiếm đoạt tiền tỷ ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Thị Hằng tại phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, mặc dù không có công ăn việc làm, không có mối quan hệ quen biết rộng nhưng lợi dụng sự thiếu hiếu biết và tâm lý muốn lo cho con em mình một nơi học tập, công tác tốt để sau này đỡ khổ của một bộ phận người dân chân lấm tay bùn, từ cuối năm 2009 đến tháng 12-2011, Nguyễn Thị Hằng luôn tung tin rằng mình có quen biết với các “sếp” trên tỉnh và “chạy” được các xuất vào học tại Trường Văn Hóa 3 – Bộ Công an và các trường Công an nhân dân, hoặc đi làm trong các cơ quan nhà nước với “chi phí” từ 30 triệu đồng đến 130 triệu đồng/trường hợp. Sau khi nhận tiền và hồ sơ của người dân, Hằng không lo được việc như đã hứa. Biết bị lừa những người dân này đến đòi lại tiền thì Hằng không trả tiền với lý do là đã đưa tiền và hồ sơ cho “đối tác” để lo việc nên không lấy lại được. Bằng thủ đoạn đó, Nguyễn Thị Hằng đã dễ dàng lừa gạt và chiếm đoạt của 25 người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk với tổng số tiền là 1.145.500.000 đồng. 
Có mặt tại phiên tòa, bà Trần Thị Nhẫn, ở Suối Tre, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông kể lại trong nước mắt: Vào cuối năm 2009, Nguyễn Thị Hằng đến gặp gia đình nhà tôi và cho biết mình có quan hệ quen biết với các “sếp” trên tỉnh và có thể lo cho các con tôi đi học tại các trường công an với giá 40 triệu đồng vào Trường Văn hóa 3 –Bộ Công an và 90 triệu đồng vào Trường Trung cấp cảnh sát. Mặc dù gia đình hết sức khó khăn, song vì muốn cho con cái có một nơi học tập tốt, gia đình tôi đã vay mượn rồi đưa cho Hằng nhiều lần tổng cộng 129 triệu đồng. Biết bị lừa, gia đình tôi đòi lại số tiền nói trên, Hằng chỉ trả cho gia đình tôi 45 triệu đồng, số tiền còn lại Hằng chiếm đoạt không trả.

Tương tự như vậy, sau khi nghe thông tin Hằng quen biết rộng và có thể lo được các xuất vào học các trường Công an, cuối năm 2011, bà Vũ Thị Khăng, ở thôn 1, xã Ea Bil, huyện Ma D’rắc, tỉnh Đắk Lắk đã tìm gặp và nhờ Nguyễn Thị Hằng lo cho con bà Khăng đi học Trường trung cấp công an với chi phí 130 triệu đồng. Sau đó bà Khăng đã làm hồ sơ và đưa trước cho Hằng 20 triệu đồng để chi phí. Biết Hằng không lo được việc bà Khăng đòi lại số tiền trên nhưng Hằng không trả.

Qua phần thẩm vấn công khai tại phiên tòa, căn cứ vào các tình tiết có trong hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo, bị hại và những người có liên quan tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hằng 14 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Buộc bị cáo Hằng phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm được cho các bị hại.

Bản án nghiêm khắc trên là bài học đắt giá cho những ai đã và đang dùng các thủ đoạn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Vụ án cũng là bài học cảnh tỉnh nhiều người, nhất là những người dân ở những nơi vùng sâu, vùng xa dễ bị các đối tượng lợi dụng lừa đảo.