Những nhát dao oan nghiệt

ANTĐ - Bực vợ bỏ đi không về, sẵn có men rượu trong người, Nguyễn Danh Tẹo rút con dao nhọn đâm người em trai vợ đến tử vong - vì cho rằng người em đã “chia rẽ” tình cảm vợ chồng Tẹo...

Bị cáo Tẹo trước vành móng ngựa vẫn với gương mặt lạnh lùng

Người chồng nát rượu

Năm 1993, Nguyễn Danh Tẹo (SN 1974, trú tại thôn Long Châu San, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) và chị Vũ Thị Đường (SN 1968) kết hôn với nhau và sinh được hai con. Sống trong một gia đình đông anh em (gia đình Tẹo có 10 anh, em), Tẹo là con thứ 9 nên cuộc sống chẳng mấy dư dả. Hiểu được nỗi khổ của cái nghèo, những năm đầu sau khi kết hôn, Tẹo rất chăm chỉ làm ăn. Chẳng hiểu sao, sau khi chào đón đứa con trai đầu lòng thì hắn lại nghiện rượu, chè.

Hàng ngày, hai vợ chồng Tẹo thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Mỗi lần rượu vào lời ra, Tẹo lại “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” chị Đường, khiến vợ của hắn nhiều lần không chịu nổi đòn, phải bỏ về nhà mẹ đẻ ở thôn Tiên Lữ (xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ).

Chiều 23-10-2011, Tẹo và chị Đường lại xảy ra mâu thuẫn, Tẹo đuổi chị Đường ra khỏi nhà. Sợ bị chồng đánh, chị Đường đưa con gái là cháu Nguyễn Thị Hằng (SN 2001) bỏ đi. Đến 23h cùng ngày, sau khi cơm, rượu no say, Tẹo lấy xe máy đến nhà anh Vũ Ngọc Long (em chị Đường, SN 1974, trú tại thôn Tiên Lữ, xã Tiên Phương), để tìm vợ.

Tại đây, Tẹo thấy chị Đường và con gái đang nằm ngủ, hắn yêu cầu chị Đường về nhưng người vợ không nghe nên Tẹo chửi bới thậm tệ. Sợ gây ảnh hưởng đến hàng xóm, anh Long bảo Tẹo đi về, nếu có gì để sáng mai giải quyết. Thấy Tẹo trong tình trạng say rượu, chị Đường nhờ cháu Vũ Ngọc Giáp (SN 1994, là con trai anh Long), dắt hộ xe máy của Tẹo xuống dốc trước cửa nhà. Nghe vậy, anh Long bảo Giáp đi vào nhà và tự mình dắt xe giúp Tẹo xuống đường. Lúc này có cả chị Đường và cháu Hằng đi cùng.

Án mạng đau lòng

Tưởng cả hai mẹ con chị Đường về cùng, Tẹo vội phóng xe đi. Được một đoạn, Tẹo phát hiện không có chị Đường nên quay lại nhà anh Long vừa gọi, vừa chửi. Bực mình vì cách cư xử của anh rể, anh Long quay ra đuổi Tẹo về. Cho rằng anh Long “chia rẽ” vợ chồng Tẹo nên đợi anh Long đến gần, Tẹo rút con dao nhọn giấu trong người ra đâm anh Long 1 nhát vào cổ, 1 nhát vào ngực và 1 nhát vào lưng, khiến anh Long vừa bỏ chạy, vừa kêu con trai ra cứu.

Nghe thấy bố kêu bị đâm, Giáp chạy lại can ngăn cũng bị Tẹo đâm 1 nhát vào mạng sườn và 1 nhát vào nách. Lúc này, anh Đỗ Duy Tuấn và bà Tống Thị Hòa (là hàng xóm nhà anh Long) biết chuyện chạy đến, hô hoán mọi người đưa đi cấp cứu. Do thương tích quá nặng, anh Long đã tử vong trên đường đi cấp cứu, còn Giáp được đưa đến Bệnh viện 103 cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết.

Hành vi nêu trên của Nguyễn Danh Tẹo đã bị Viện KSND TP Hà Nội cáo buộc phạm vào tội “Giết người”, theo Điều 93-BLHS và có khung hình phạt cao nhất là tử hình. Sáng qua 24-7, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Nguyễn Danh Tẹo về tội danh trên.

Trước vành móng ngựa, vẫn vẻ mặt lạnh lùng, Tẹo khai lại hành vi phạm tội của mình và cho rằng, bị cáo không có ý định giết chết em trai vợ. Nhưng do có chút men, tưởng em trai chia rẽ tình cảm vợ chồng nên đã cả giận mất khôn. Trả lời câu hỏi của HĐXX, việc bị cáo thường xuyên uống rượu say và đánh đập vợ có đúng không? Tẹo ngập ngừng một lúc rồi lí nhí cất lời, bị cáo không bao giờ đánh vợ. Câu trả lời của Tẹo cho dù là nói nhỏ nhưng cũng đủ để nhiều người thân của chị Đường nghe thấy và phản ứng! Để chứng minh điều này, HĐXX gọi chị Đường đối chất và vợ bị cáo thừa nhận hay bị chồng đánh. Ngay cả hôm xảy ra vụ việc, thấy chồng quay lại, sợ bị đánh, chị phải nấp vào một bụi cây gần đó.

Kết thúc phần tranh luận, trước khi HĐXX vào nghị án, bị cáo được nói lời sau cùng, Tẹo cất lời xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, sau khi xem xét toàn diện nội dung của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Tẹo mức án tử hình.