Những người mải mê tô cho xuân thêm thắm

ANTĐ - Bao giờ cũng vậy, cứ vào tháng giáp Tết nguyên đán là những người trồng đào lại hối hả, tất bật với vườn hoa của mình.

Những người trồng đào như ẩn mình sau những cánh hoa để tô thắm thêm xuân vào mỗi khi tết đến. Xuân thiếu hoa đào xuân kém vui. Người lao động như hiểu nỗi lòng mùa xuân, họ đã chắt chiu từng giọt mồ hôi để những gốc đào bung nở sung mãn đúng dịp, phục vụ người chơi xuân.

Nhìn cánh đào thắm làm xuân thêm tươi, nhưng mấy ai hiểu để có cánh đào thắm vào đúng dịp, người trồng đã phải một nắng hai sương vất vả đến nhường nào cho vẻ đẹp ngắn ngủi ấy. Năm nay tiết trời chẳng thuận tiện, đào cũng đã bắt đầu bung nở nhưng không được ưng ý người trồng và người chơi.

Những hình ảnh xuân chớm về tại vườn đào Nhật Tân.

Người trông hoa tần tảo một nắng hai sương làm đẹp cho mỗi mùa xuân

Trồng đào là công việc nặng nhọc và vất vả

Giáp Tết, cộng việc của bà con làng đào thêm tất bật

Thời buổi kinh tế suy thoái, người trồng đào đầy ắp nỗi lo

Tỉa đào 

Những ngày giáp Tết cộng việc bận bịu vì phải theo sát "nhịp thở" của đào

Mặc dù việc trồng đào hiếm khi thất thu nhưng không phải không xảy ra

Chăm tưới chỉ là một trong những công đoạn cần thiết đối với nghề trồng hoa

Tìm đất màu giúp hoa phát triển đúng dịp Tết

Công việc bận rộn nên việc ăn uống cũng được thực hiện tại vườn cho tiện

Hoa đào Nhật Tân nổi tiếng xưa nay nhưng giờ bị lại tạp do cây giống không còn chuẩn

Khách chơi đào tết đã bắt đầu đến vườn tìm đào mua

Năm nay thời tiết khắc nghiệt cho nên đào cũng không được ưng ý

Một người lao động đang đẩy xe chở đất, chăm đào