Hàng ngàn người dân đứng giữa trưa nắng, mong ngóng đến giờ vào viếng Đại tướng
Dòng người đổ về số 5 Trần Thánh Tông mỗi lúc một đông hơn
Nhiều người thấm mệt, nhưng vẫn ngồi đợi để được vào tiễn biệt Đại tướng
Một bà mẹ mang theo con nhỏ đến viếng Đại tướng
Lẫn trong dòng người vào viếng Đại tướng,
có cả những người đội trên đầu vành khăn tang trắng
Đến gần 12h, Ban tổ chức lễ tang bất ngờ quyết định
mở cửa nhà tang lễ, đón người dân vào viếng Đại tướng
Dòng người xếp hàng 1 vào viếng Đại tướng kéo dài về phía phố Tăng Bạt Hổ