Những con mắt sáng trên thềm lục địa Tổ quốc

ANTĐ - Giữa biển khơi muôn trùng sóng gió, những nhà giàn DK1 nhỏ bé nhưng vẫn hiên ngang vững vàng giống như những người lính bám trụ trên đó, dù khó khăn, thiếu thốn vẫn chắc tay súng đảm bảo chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. 

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cuộc sống trên các nhà giàn giờ được cải thiện nhiều. Nhà giàn luôn sáng đèn, như con mắt không ngừng nghỉ dõi về phía trước. Một mùa xuân yên vui nơi biên cương Tổ quốc lại đến, trong đó có những đóng góp thầm lặng của các anh, những người con trung kiên của Tổ quốc.

Các nhà giàn DK1 nằm ở thềm lục địa phía Nam Tổ quốc

 Chuyển quà tết, nhu yếu phẩm đến chân nhà giàn bằng ca nô

 Nhà giàn được trang bị máy lọc nước để phục vụ những sinh hoạt thường ngày

 Kiểm tra hệ thống cấp điện bằng năng lượng mặt trời

 Đưa cán bộ, chiến sỹ lên nhà giàn nhận nhiệm vụ

Nhân dịp xuân Quý Tỵ, đoàn viên thanh niên Báo An ninh Thủ đô -  CATP Hà Nội tặng các chiến sỹ nhà giàn DK1 phần quà 2.000.000 đồng. Chúc các anh luôn vững vàng nơi địa đầu sóng gió.