Những “chiêu” trả thù tình tàn khốc

ANTĐ - Có thể nói ngoại tình luôn ám ảnh người phụ nữ. Nhưng đáng lên án hơn là cách đối xử tàn độc của không ít ông chồng trước vấp ngã của vợ. Để xóa nỗi nhục bị “cắm sừng” họ đã tìm mọi cách làm cho người từng “đầu gối, tay ấp” lâm vào cảnh “sống dở, chết dở”… 

Tra tấn từ thể xác đến tinh thần

Thời gian qua đã có không ít cô gái và người vợ bị người yêu, chồng quay clip sex để trả thù tình. Do có tâm lý sợ lộ chuyện, xấu hổ nên hầu hết các nạn nhân đều im lặng và chịu sự chi phối của các đối tượng. Trường hợp của Hương Thảo - sinh viên ĐH năm thứ 2 một trường đại học là một ví dụ. Từ khi biết Thảo có người yêu mới, bạn trai cũ của cô liên tục chửi bới, lăng mạ đồng thời đe dọa sẽ tung những bức ảnh gần gũi ân ái của hai người lên mạng. Đáng ghê tởm hơn, anh ta còn bắt Thảo phải “sẵn sàng phục vụ” mỗi khi anh ta có nhu cầu. Dù kinh sợ con người đó, nhưng Thảo buộc phải làm theo khi nghĩ đến chuyện bố mẹ, bạn bè, người xung quanh xem được những bức ảnh và clip đó.

Chị Nguyễn Thị Thu Yến ở quận Hà Đông, Hà Nội lại ở trong hoàn cảnh khác: “Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc, bố tôi suốt ngày rượu chè, đánh đập mẹ con tôi bất cứ lúc nào có hơi men trong người. Nhưng nhờ có ý chí phấn đấu vươn lên, tôi đã đỗ đại học, ra trường và đi làm. 20 tuổi, tôi có mối tình đầu với người yêu là một công chức. Tình yêu của chúng tôi hoàn toàn trong sáng nhưng đành phải chia tay do anh phải về quê phụng dưỡng mẹ già. Sau một thời gian, tôi gặp người đàn ông làm cùng cơ quan chị gái tôi. Anh hơn tôi 5 tuổi. Trong đêm tân hôn tôi đã trao cho anh ấy sự trinh trắng của mình, nhưng không hiểu sao dấu hiệu của sự trinh tiết không xuất hiện. Người yêu tôi lập tức nghi tôi đã có quan hệ từ trước, thường xuyên tra khảo rồi tìm mọi lý do để hành hạ, đánh đập tôi. Và trong lúc buồn chán tôi đã xao lòng bởi một người đàn ông làm nghề xây dựng mới ly hôn vợ. Khi biết tin này, chồng tôi ngon ngọt dụ dỗ tôi nói hết sự thật rồi anh sẽ tha thứ. Tin lời chồng, tôi thú nhận mọi việc song chồng tôi đã lập tức trở mặt, chở tôi về nhà mẹ đẻ thông báo về chuyện tôi ngoại tình. Anh đánh tôi trước mặt mẹ và các em tôi. Hàng đêm anh ta không cho tôi ngủ, bắt tôi phải quan hệ hết kiểu này tới kiểu khác nhưng không đồng ý ly hôn. Đau lòng hơn, anh ta còn cặp bồ và chung sống công khai với người tình”…

Nỗi đau không thể nguôi ngoai

Tàn nhẫn hơn, Vũ Xuân Long ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội lại lôi kéo cậu con trai mới học lớp 2 vào cuộc trả thù người vợ ngoại tình. Sau khi phát hiện vợ cặp bồ, Long đã đi tìm mua băng đĩa có nội dung về việc ngoại tình và bắt vợ ngồi xem với mục đích làm cho vợ anh phải nhục nhã. Điều khủng khiếp hơn là Long cách ly con trai ra khỏi mẹ và biến vợ mình trở thành một bà mẹ tồi tệ trong mắt con. Long nhồi nhét vào đầu con những suy nghĩ mẹ là người xấu, vì mẹ đã có người khác. Việc làm này phát huy tác dụng, đứa trẻ ngày càng xa lánh mẹ. Dù thấy vợ rất đau khổ và muốn ly hôn nhưng Long kiên quyết không chịu ký đơn, anh muốn vợ phải trả giá cho những điều đã làm. Không biết chuyện này có làm Long thỏa mãn hay không nhưng chắc chắn tâm hồn trong sáng của cậu bé 7 tuổi đã bị tổn thương nặng nề.

Khi kể lại câu chuyện của mình, anh Đinh Trọng Thắng (thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) không giấu nổi sự chua xót: “Tôi đã đến với cô ấy bằng tình yêu chân thành của một kẻ đến sau khi tình yêu đầu của cô ấy bị ngăn cấm bởi chính gia đình người yêu và chấp nhận là người “đổ vỏ”. Nhưng đáng buồn thay, cô ấy đến với tôi chỉ bằng lòng thương hại. Những năm sống với nhau, tình cảm của cô ấy dành cho tôi như bố thí. Và tình cũ không rủ cũng đến, cô ta và người tình (dù cũng đã có gia đình) đã lén lút qua lại với nhau. Đến lúc này thì lòng tự trọng trong tôi đã bị tổn thương ghê gớm. Tôi chấp nhận tiếp tục sống bình thường, chờ cơ hội trả thù. Cơ hội đến khi em gái vợ tôi lên ở cùng để học đại học. Trong vai trò một ông anh rể tốt, chỉ cần hết năm thứ nhất, con mồi ngây thơ đã sập bẫy, tôi đã khiến cô em vợ có thai. Khi chuyện vỡ lở, vợ tôi và bố mẹ cô ấy suy sụp hoàn toàn. Tôi đạt được mục đích trả thù nhưng không thấy nhẹ nhõm chút nào. Cảm giác còn lại chỉ là sự cay đắng”…

Không chỉ dùng con, em vợ để trả thù, có ông chồng sau khi phát hiện mình bị cắm sừng đã… thu phí ngoại tình của vợ. “Trong một lần cùng người yêu cũ vui vẻ ở khách sạn, tôi bất ngờ chạm mặt chồng mình. Không nói không rằng, anh đưa tay xin 100.000 đồng gọi là “phí ngoại tình”. Từ hôm đó, mỗi lần con xin tiền học, anh ta lại đưa ra đúng tờ 100.000 đồng kèm theo câu đay nghiến: “Đây là mồ hôi nước mắt của mẹ con, vất vả lắm mới có được, con phải trân trọng”… - chị Vũ Thu Trà ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội bẽ bàng chia sẻ.

Theo bà Lê Thị Túy chuyên gia tư vấn tâm lý, Trung tâm Tư vấn tuổi trẻ hạnh phúc Việt Nam, với đàn ông, khi vợ ngoại tình là một điều nhục nhã. Họ sẽ không bao giờ có thể quên được cảnh vợ mình đang làm “chuyện ấy” với một người đàn ông khác, cho dù kẻ đó là ai và với bất cứ lý do gì. Cũng chính vì thế, rất ít đàn ông chấp nhận, tha thứ hay có thể âu yếm, yêu thương vợ mình trở lại như trước. Bên cạnh đó, họ cũng rất sợ mọi người xung quanh biết được rằng “mình có một người vợ ngoại tình”. Đó cũng là lý do tại sao nhiều người chồng không chấp nhận ly dị. Một lý do nữa khiến một số đàn ông không muốn ly dị với người vợ ngoại tình của mình bởi với anh ta, con cái là điều hết sức quan trọng. 

Ngoại tình không những làm tan nát hạnh phúc gia đình, mà nó khiến quãng đời còn lại của những người liên quan trở nên khủng hoảng, bế tắc. Và trong hầu hết các trường hợp, hy vọng về sự hàn gắn là rất mong manh.