ANTD.VN - Ngày 11-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tiến Hưng (SN 1994; trú tại xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai) để điều tra hành vi “Giết người”.
ANTĐ - CQĐT Công an tỉnh Thái Nguyên ngày 28-6 xác nhận, đơn vị đã thực hiện lệnh bắt Ma Khánh Hiển (SN 1965, trú thôn Bảo Hoa 1, xã Bảo Linh, Định Hóa), để điều tra về hành vi giết người.
ANTĐ - Chuyện cứ tưởng như chỉ tồn tại vài thế kỷ trước hay những vùng sâu vùng xa lắm, nhưng ở ngay tại Vân Côn, một xã của huyện Hoài Đức, Hà Nội hầu như ai cũng coi là… bình thường.
ANTĐ - Vợ chồng tôi đã chung sống được 6 năm và có 2 mặt con. Tuy vậy, do điều kiện kinh tế khó khăn nên cuộc sống chung thường xuyên gặp trục trặc và chúng tôi đã ly thân. Tuy vậy, mối quan hệ của tôi với gia đình vợ vẫn tốt đẹp. Năm ngoái, khi tôi đưa em gái vợ đi thi đại học, hai chúng tôi đã thuê một phòng và sống cùng nhau gần một tuần ở trên thành phố. Cũng vì tiếp xúc với em, gần gũi em... nên tôi đã yêu em từ lúc nào không hay...
ANTĐ - Vợ mất, con gái và con rể không cho ông đi thêm bước nữa khi chưa đầy giỗ vợ cả. Buồn chán, ông bèn cố tình tìm đến gái làng chơi để dằn mặt con cái.
ANTĐ - Suốt 3 năm phải bán thân nơi đất khách, T. bị đánh đập, bắt tiếp khách từ sớm đến đêm. Bỏ trốn 5 lần và nhiều lần cắt tay tự tử, tới khi được giải thoát thì T. đã biến thành con nghiện.
ANTĐ - Gần đây nhất tôi có đọc bài viết “Bác sĩ tâm thần ám ảnh chuyện thiếu nữ phát điên vì người yêu phản bội” và “Hoang mang vì kẻ tâm thần từng ăn thịt người xuất viện”. Thực sự tôi rất lo lắng cho chính mình và người thân của mình.
ANTĐ - Mong mỏi được nhìn thấy đứa con đầu lòng ra đời từng ngày, từng giờ, vậy mà chị Vương Thị Hằng, SN 1990 ở thôn Mạch Lũng, xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội đã vĩnh viễn không còn cơ hội gặp được con.
ANTĐ - Có thể nói ngoại tình luôn ám ảnh người phụ nữ. Nhưng đáng lên án hơn là cách đối xử tàn độc của không ít ông chồng trước vấp ngã của vợ. Để xóa nỗi nhục bị “cắm sừng” họ đã tìm mọi cách làm cho người từng “đầu gối, tay ấp” lâm vào cảnh “sống dở, chết dở”…
ANTĐ - Ngày đưa nhau ra toà kết thúc một cuộc hôn nhân đẹp như trong mộng, người chồng vẫn khăng khăng khẳng định mình là người có lỗi, rằng anh đã ngoại tình, đã không còn yêu vợ, còn người vợ chỉ cúi đầu lặng lẽ, hai hàng nước mắt lã chã tuôn rơi.
ANTĐ - Một người lấy được 10 vợ, có thêm trăm bồ cũng là bình thường, nhưng lấy được cả hai chị em, đều thuộc hàng Thúy Kiều – Thúy Vân, sắc nước hương trời, xinh đẹp thuộc dạng hoa hậu và á hậu trong làng thì đúng là siêu hạng.
ANTĐ - Không chỉ ở nước ta, nhiều nước trên thế giới, nhất là châu Á cũng có những chuyện trào phúng lấy đề tài “anh rể - em vợ”. Trong thực tế cuộc sống, có không ít những “mối tình”, những sự dan díu giữa anh rể và cô em vợ. Hậu quả của sự dan díu ấy bao giờ cũng rất nặng nề, nhất là khi cô em vợ lại “lỡ” có con với anh rể.