Những cái chết bất thường trong ngành y tế Ấn Độ

ANTĐ - Bác sĩ Vinod Kumar  Arya - một quan chức cao cấp ngành y tế Ấn Độ bị hai kẻ đi mô tô bắn chết trong lúc đang đi bộ vào một buổi sáng tháng 10-2010. 6 tháng sau, người kế nhiệm ông, bác sĩ chuyên khoa tim BP Singh cũng bị bắn chết khi đang đi dạo vào sáng sớm. Và vị bác sĩ thứ ba, Sachan - người bị cáo buộc âm mưu sát hại hai đồng nghiệp trên, cũng được phát hiện chết trong nhà giam hồi tháng 6 vừa qua với nhiều vết cắt sâu trên cơ thể. 3 vị bác sĩ này có điểm gì chung? Cả ba từng giữ vị trí quan trọng trong ngành y tế bang Uttar Pradesh, liên quan đến việc chi tiêu hàng triệu đô la chính phủ trung ương cấp cho các vùng nông thôn để cải thiện cơ sở y tế.

Những người dân nghèo Ấn Độ thiệt thòi nhất bởi nạn tham nhũng trong ngành y tế nước này

Ở nhiều nơi như bang Uttar Pradesh, cái giá phải trả cho nạn tham nhũng còn cao hơn rất nhiều, không chỉ là cái chết của những bác sĩ mà còn là sự thiệt hại lớn cho việc chăm sóc sức khỏe người dân. Uttar Pradesh gần như là một trong những bang mà nạn tham nhũng xảy ra nhiều nhất trên cả nước Ấn Độ.

Đây cũng là địa phương mà tình trạng y tế yếu kém nhất, trong đó tỷ lệ tử vong và suy dinh dưỡng ở trẻ em có thể sánh ngang với khu vực sừng châu Phi, trong khi số dân của bang này là gần 200 triệu người - đông hơn dân số Brazil.

Hồi năm 2005, chính phủ đã cho xây dựng hàng trăm trạm y tế mới đồng thời tuyển dụng hàng triệu nhân viên y tế để thúc đẩy y tế khu vực nông thôn. Tuy nhiên, nhiều nơi, số tiền nhà nước chi đã không được thực hiện đúng mục đích và việc bàn giao kinh phí không hề có sự giám sát. Chỉ sau khi các bác sĩ bị giết hại, các nhà điều tra mới phát hiện ra rằng những hợp đồng trị giá hàng triệu đô la đã được giao mà hầu như không hề qua đấu thầu và nhà thầu cũng không hoàn thành công việc của mình, hậu quả để lại là những trạm y tế đổ nát, thiết bị y tế nghèo nàn.

Cách đây 2 năm, nhà nước đã phê chuẩn kế hoạch xây dựng một trung tâm y tế với 30 giường bệnh ở ngôi làng     Kurebhar thuộc bang Uttar Pradesh, hơn 700.000 USD đã được cấp cho dự án phục vụ cho 74 làng lân cận  này và dự kiến nó sẽ hoàn thành vào tháng 12-2010.

Tuy nhiên, đến giờ, trung tâm y tế này vẫn chỉ xây xong phần thô. “Chúng tôi thậm chí còn không có xà phòng để rửa tay, trong khi họ (ám chỉ các quan chức, nhà thầu) còn vơ vét như những con khỉ đói” - một nhân viên có tên Tiwari nói. Hàng chục trẻ sơ sinh ra đời tại trạm y tế này hàng ngày, nhưng bể chứa nước đã bị hỏng, không có nước dùng. Trung tâm cũng có một xe cấp cứu, nhưng nó cũng bị hỏng từ lâu, chi phí sửa chữa khoảng 30 USD nhưng cũng không có để trả. Những loại thuốc cần thiết, như nước muối cho trẻ tiêu chảy, cũng hết sạch từ nhiều tháng nay.

Ông Tiwari, một nhân viên kỳ cựu có thâm niên 30 năm trong ngành y tế nói rằng, việc thiếu giám sát đối với nguồn ngân sách lớn dành cho y tế là nguyên nhân dẫn đến các vụ giết người trong thời gian qua. “Vì số tiền này mà hai bác sĩ bị giết” - ông Tiwari nói.

Vợ của bác sĩ Sachan, bà Malti, cũng là một bác sĩ nói rằng chồng của bà đã hy sinh để bảo vệ những người “mạnh” hơn. Ông Sachan trước đó từng nói với vợ rằng, ông lo sợ sẽ bị giết hại và ông cảm thấy an toàn hơn khi ở trong tù. Ông cũng quyết định sẽ tiết lộ trước tòa những người đã chỉ đạo ông ta “rút ruột” của các cơ sở y tế. Tuy nhiên, ông đã không kịp làm điều này. Ban đầu nhà chức trách cho rằng ông Sachan chết do tự tử, nhưng kết quả khám nghiệm cho thấy ông đã bị nhiều vết thương mà ông không thể tự gây ra và chết do mất nhiều máu. “Mục đích của vụ sát hại này đã quá rõ ràng, ông ấy định sẽ tiết lộ tên tuổi của các chính trị gia liên quan đến các phi vụ này. Và đó là lý do tại sao ông ấy đã phải im lặng” - ông Sachan, anh trai của bác sĩ Sachan nói.