Nhức đầu vì tiền

ANTĐ - Hà Nội đang triển khai đề án xây dựng mô hình điểm nông thôn mới tại 15 xã. Theo những kế hoạch hoành tráng đã vạch ra, để triển khai xây dựng nông thôn mới, nhiều xã sẽ “phải” đầu tư hơn 100 tỷ đồng ngay trong năm 2011, trong tổng số kinh phí dự trù cỡ 200 tỷ đồng cho 2 năm triển khai (2011-2012). Vậy nhưng, năm 2011 đã qua hơn nửa, tiền vẫn còn đó, chưa tiêu được vì xã còn đang loay hoay làm dự án. Điều ấy cũng đồng nghĩa, nông thôn vẫn... y nguyên, chưa “mới” hơn tí nào.

Muốn tiêu tiền Nhà nước đâu có dễ! Vài tỷ đồng đã đành, đằng này cả trăm tỷ đồng nên rất nhức đầu. Phải lập được quy hoạch, phải có dự án được thẩm định, phê duyệt, xã mới được tiêu. Thế nhưng, việc lập quy hoạch với dự án thì không phải ai cũng giỏi, nhất là với cấp xã. Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Đào Duy Tâm nói thẳng, xã chẳng đủ “trình độ” để mà tiêu hết từng ấy tiền trong một năm. Bởi ngay cả những đơn vị quen “chinh chiến” như Ban quản lý dự án cấp sở hay huyện cũng phải “chật vật” mới tiêu hết 100 tỷ đồng/năm cho xây dựng cơ bản.

Cũng lại nói chuyện tiền, thay vì thói quen báo cáo thành tích đã quy hoạch được hàng chục khu đô thị, triển khai được hàng trăm dự án, xây dựng được hàng triệu m2 nhà ở... như trước đây, các doanh nghiệp ngành xây dựng đã mượn cuộc giao ban hồi đầu tuần với lãnh đạo Bộ Xây dựng để mà than thở về chuyện thiếu... tiền.

Nhà nghèo, đông con, lại giữa cảnh gạo châu, củi quế, nếu không giỏi thu vén, chi tiêu khoa học thì hụt đầu hụt đuôi là chuyện tất yếu. Hà Nội có tới 577 xã phường thị trấn, đã ngấp nghé 7 triệu dân với biết bao vấn đề bức xúc, cấp thiết đang chờ vốn. Các doanh nghiệp cũng thế, vốn cũng chỉ vừa phải nhưng đã trót “làm lớn”, nắm trong tay hàng trăm dự án, giờ nhà băng cắt “sữa” thì lao đao là phải.

Hầu bao “lép” như thế, nếu không khéo sắp xếp, bố trí tiền vốn, nơi thừa càng thừa, chỗ thiếu vẫn thiếu. Thế nhưng, sợ nhất vẫn là chuyện kẹt tiền nhưng không bỏ được tật xấu chi tiêu hoang, đầu tư dàn trải khiến nhà nghèo lại càng thêm khó...