Công an phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Như bạn hữu, bóng mát của người dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Truy vết các trường hợp F; cần mẫn đêm ngày tại các điểm phong tỏa, cách ly y tế, các chốt trực; rồi tất bật mang, chuyển hàng tận tay các hộ nghèo…Những ngày, tháng căng thẳng chống dịch Covid này, cán bộ, chiến sỹ CAP Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội như những người bạn hữu thân thiết, như tán cây mát lành che chở người dân.
CAP Yên Sở phối hợp cùng các đoàn thể, cá nhân huy động, chuyển nhu yếu phẩm đến các hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn

CAP Yên Sở phối hợp cùng các đoàn thể, cá nhân huy động, chuyển nhu yếu phẩm đến các hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn

Đó là nhận xét chân tình của đồng chí Lương Đăng Sơn – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Yên Sở, khi nói về tập thể cán bộ, chiến sỹ Công an phường.

Đợt dịch Covid thứ tư dai dẳng, phức tạp này, hơn ai hết, công việc của cán bộ Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở thực sự không thể định lượng, gọi tên. Hầu như địa bàn dân cư nào cũng cần gấp sự tương trợ, bởi việc thực hiện giãn cách xã hội không chỉ khiến thu nhập của các gia đình bị ảnh hưởng, mà sinh hoạt, chợ búa cũng hạn chế.

“Không để hộ gia đình nào thiếu đói, không để ai lại phía sau”, mệnh lệnh từ trái tim ấy được những cán bộ Mặt trận Tổ quốc phường – cầu nối giữa các cấp chính quyền, các nhà hảo tâm đến người dân – thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất. “Và trong những ngày cao điểm cường độ khối lượng công việc này, áp lực đối với chúng tôi được san sẻ rất nhiều, nhờ các chiến sỹ Công an phường Yên Sở”, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Lương Đăng Sơn tâm sự.

“Lần thứ tư dịch bệnh trở lại, diễn biến khó lường, khó đoán, nhưng điểm chung của mỗi đợt dịch, là thấy rõ cuộc sống, sinh hoạt của người dân bị đảo lộn, túng thiếu, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách”, chỉ huy Công an phường Yên Sở chia sẻ.

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Qua công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình, từng trường hợp khó khăn đều được Cảnh sát khu vực cập nhật, báo cáo ban chỉ huy để tham mưu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc sớm có biện pháp giúp đỡ. Chỉ tính riêng trong đợt dịch thứ tư này, Công an phường đã đóng góp, huy động và chuyển 150 phần quà gồm lương thực, nhu yếu phẩm…đến các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách. “Sau mỗi chuyến đi lại thấy…càng phải đi, vì người dân vất vả quá, nhất là người lao động tự do, người tỉnh ngoài về Hà Nội làm thuê, cư trú trên địa bàn, và các cháu sinh viên. Mình tuyên truyền, động viên họ chấp hành nghiêm quy định giãn cách xã hội, thì cũng luôn suy nghĩ, cố gắng hỗ trợ vật chất, để đối chọi với khó khăn dịch bệnh”, chỉ huy Công an phường Yên Sở bày tỏ.

“Đi xa đâu tôi không biết, nhưng tại đất Yên Sở này, những hành động cụ thể, nghĩa tình của các anh Công an phường khiến người dân rất xúc động, trân quý”, bà Nguyễn Thị Mềm, công dân tổ dân phố số 10 nhận xét chân thành. Cảm nhận của người phụ nữ cư dân tổ 10 ấy đến không chỉ từ những chuyến trao quà, mà còn bởi hình ảnh cần mẫn của các chiến sỹ Công an ở hầu khắp “mặt trận” phòng, chống “giặc” Covid: phối hợp truy vết các trường hợp F; xây dựng, triển khai và bố trí lực lượng ở các điểm phong tỏa, cách ly y tế cũng như các chốt kiểm tra người ra đường không có lý do chính đáng ; tham mưu, xây dựng và bảo vệ các “vùng xanh”; duy trì hiệu quả các Tổ Covid cộng đồng; và vẫn đảm bảo giữ vững tình hình an ninh, trật tự…

Một con số mà chỉ huy Công an phường Yên Sở thông tin với chúng tôi, cho thấy rõ kết quả quá trình thực hiện “nhiệm vụ kép” của đơn vị. Đó là từ trung tuần tháng 7-2021 đến nay, đơn vị xử lý 45 trường hợp vi phạm nguyên tắc phòng dịch, tham mưu UBND phường ra quyết định phạt hành chính với số tiền gần 180 triệu đồng; đồng thời bắt 1 đối tượng truy nã, điều tra khám phá 1 vụ trộm cắp tài sản…