Nhộn nhịp phiên chợ đêm đầu tiên của năm Bính Thân

ANTĐ - Cứ hằng tuần, vào tối các ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật, mọi người lại nô nức đi chơi chợ đêm, dạo qua những con phố đầy rêu phong theo năm tháng.

Chợ đêm Đồng Xuân từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa của người dân Hà thành, thu hút nhiều lượt khách du lịch. Cứ hằng tuần, vào tối các ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật, mọi người lại nô nức đi chơi chợ đêm, dạo qua những con phố đầy rêu phong theo năm tháng. Nếu có dịp ghé thăm Hà Nội mà chưa đặt chân tới chợ đêm Đồng Xuân thì quả thực là điều tiếc nuối.

Đợt nghỉ Tết Bính Thân kéo dài tới gần chục ngày, cả nước được nghỉ, chợ đêm cũng nghỉ. Đến tối ngày thứ sáu, 19 tháng 2, chợ mới chính thức tụ họp phiên chợ đầu tiên của năm Bính Thân. Nhiều mặt hàng phong phú, đa dạng được bày bán, cùng với thời tiết Hà Nội thuận lợi khiến phiên chợ đêm đầu tiên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, một số mặt hàng trong phiên chợ đầu xuân năm mới đã thay đổi, báo hiệu khoảnh khắc giao mùa đang hiện hữu.

Không khí nhộn nhịp của phiên chợ đêm Đồng Xuân đầu tiên trong năm mới Bính Thân.

Những bộ cánh truyền thống vẫn được nhiều người dân ưa chuộng.

Nhiều mặt hàng được bày bán mang đậm tính hiện đại như thiệp 3D…

…hay áo phát sáng dạ quang đều rất được chú ý bởi tính sáng tạo.

Ki-ốt bán đồ thời trang đã chuyển dần sang hàng mùa hè dù thời tiết vẫn còn khá lạnh.

Khu ẩm thực luôn luôn nhộn nhịp trong mỗi phiên chợ đêm Đồng Xuân.

Nhiều thương nhân lập mâm cúng thần tài nhân ngày đầu tiên mở hàng phiên chợ khai xuân.

Những hoa quả đầy màu sắc được bày bán và trang trí tỉ mỉ, hấp dẫn người qua lại.

Một số người tìm đến chợ đêm với mong muốn được vẽ tranh ký họa chân dung bản thân.

Phiên chợ đầu năm thu hút nhiều khách tham quan là những người ngoại quốc.