Nhóm cướp đêm mang gương mặt…con trẻ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trong vòng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, lực lượng Cảnh sát hình sự CAQ Hoàng Mai, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội và các đơn vị chức năng, đã truy xét, bắt giữ 2 đối tượng cướp đêm tại khu công viên Linh Đàm.

Danh tính 2 đối tượng trong nhóm cướp làĐỗ Hoàng Bảo Long (SN 2006, quê quán Ba Bể, Bắc Kạn); và Lưu Văn Toàn (SN 2003, quê quán Yên Dũng, Bắc Giang).

Bị hại trong vụ án là chị Trần Thanh Xuân (SN 2002, tạm trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); anh Nguyễn Hoàng Đình Long (SN 2002), và anh Nguyễn Ngọc Trung (SN 2002), cùng tạm trú tại Hoàng Mai, Hà Nội.

Hai đối tượng gây án manh động đều còn rất trẻ

Hai đối tượng gây án manh động đều còn rất trẻ

Theo điều tra, khoảng 0h30 ngày 2-3, nhóm 3 người bạn Xuân, Long, Trung đang ngồi chơi ở công viên Linh Đàm (địa phận phường Hoàng Liệt) thì bất ngờ có 2 đối tượng đi xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu xanh - đen - bạc, không BKS ập đến. Xuống xe, 1 đối tượng rút con dao dài khoảng 50cm, tên kia lăm lăm chiếc gậy 3 khúc dài khoảng 70cm, gằn giọng: “Sáng nay chúng mày thích đánh em tao không”.

Vừa đe dọa, đối tượng cầm gậy ba khúc vụt đánh trúng vai anh Trung, rồi lên gối liên tiếp vào mặt bị hại. Đối tượng cầm dao cũng lập tức đánh vào đầu anh Long. Người may mắn không bị ăn đòn là chị Xuân!

Cảm thấy trận đòn phủ đầu đã đủ sức uy hiếp, 2 đối tượng yêu cầu nhóm anh Long đưa tiền mặt. Hóa ra, việc vu vạ nhóm anh Long đánh người quen của chúng chỉ là cái cớ, còn ý đồ chính là để cướp. Tuy nhiên, 2 tên cướp manh động đã không gặp may, vì 3 người nhóm anh Long chỉ có mỗi tờ 5.000 đồng. Có lẽ vì tiếc công vu vạ, đánh người nên 2 đối tượng vẫn cầm tờ tiền 5.000 đồng rồi phóng xe bỏ đi.

Chừng gần 1 tiếng sau đó, 2 đối tượng quay lại khu vực công viên Linh Đàm, tiếp tục diễn màn vu vạ, đánh nhằm cướp tiền, tài sản của nhóm thanh niên khác gồm 2 nam, 3 nữ.

Đúng lúc ấy, nhóm anh Long tình cờ đi ngang qua, bắt gặp 2 tên cướp đã dung cảm lao vào khống chế, giữ được 2 đối tượng, tước dao, gậy 3 khúc. Nhóm anh Long và nhóm 5 người bàn nhau, phân công giữ 2 tên cướp, đồng thời cử người đi báo cơ quan Công an. Tuy nhiên khi nhóm anh Long vừa rời đi, 2 tên cướp đã bỏ chạy tháo thân, vứt lại chiếc xe máy.

Tiếp nhận tin báo và khẩn trương tiến hành điều tra, qua tường trình của các bị hại, thu thập lời khai nhiều nhân chứng quanh khu vực, Ban chuyên án gồm liên quân Công an quận Hoàng Mai – Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội nhận định, nhiều khả năng 2 tên cướp từ địa bàn khác về gây án. Hành vi manh động, thực hiện tội phạm có chủ ý rõ, tuy nhiên có thể 2 đối tượng gây án không phải lưu manh chuyên nghiệp!

Từ nhận định ấy, Ban chuyên án triển khai công tác rà soát, truy xét nhằm vào những đối tượng lang thang, tỉnh ngoài tạm trú trên địa bàn Hoàng Mai và các khu vực giáp ranh như Thanh Xuân, Thanh Trì, Hai Bà Trưng, Gia Lâm…tập trung ở các nhà trọ, quán Internet và cả các khu vườn hoa, công viên.

Bằng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 20h ngày 3-3, sau chưa đầy 24 tiếng đồng hồ khi vụ cướp xảy ra, 2 đối tượng gây án – Lưu Văn Toàn và Đỗ Hoàng Bảo Long - bị bắt khi đang say sưa chơi ở quán bi - a tại khu đô thị Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì.

Quá trình đấu tranh, đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai xác định, Long và Toàn sau khi bỏ nhà, “dạt” về Hà Nội thuê trọ tạm bợ, sống lang thang và quen nhau ở các quán game, bi-a. Không nghề nghiệp, không tiền, hai đứa bàn tính chỉ có cách…đi ăn cướp.

Tối 1-3, hai đứa mang theo hung khí, đèo nhau bằng xe máy, di chuyển qua nhiều địa bàn để tăm tia, cuối cùng “trôi” về khu vực công viên Linh Đàm, phường Hoàng Liệt. Diễn biến vụ án diễn ra như đã nêu trên.

Nhìn nhận về tính chất vụ án, chỉ huy đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai cảnh báo về nguy cơ tội phạm tỉnh ngoài, đặc biệt các đối tượng trong độ tuổi vị thành niên, về Hà Nội gây án. Không tiền. Không nhà. Không sự quản lý, giáo dục của gia đình. Tội phạm sẽ hình thành, để có tiền ăn tiêu, và “đốt” vào những quán games, bi-a…Điều đáng sợ là, vòng xoáy tội lỗi ấy sẽ chỉ dừng lại, khi tội phạm bị bắt!