Nhiều nghi vấn vụ cô gái Việt chết lõa thể ở Singapore

ANTĐ - Vài năm trở lại đây, hiện tượng các cô gái trẻ đẹp “xuất cảnh” sang những nước nổi tiếng về “công nghệ tình dục” như Thái Lan, Singapore để “kinh doanh vốn tự có” diễn ra ngày càng nhiều. Vụ án cô gái gốc Việt chết lõa thể tại Singapore xảy ra vào đầu tháng 11.2011 vừa qua khiến dư luận hoang mang. Cho đến thời điểm này, cảnh sát vẫn chưa xác đĩnh rõ lai lịch của nạn nhân và nguyên nhân vụ việc. Nhiều nghi vấn xuất hiện xuất hiện xung quanh cái chết của cô gái trẻ này.

Mập mờ lai lịch, lách luật hành nghề

Theo thông tin từ phía cảnh sát Singapore, vào khoảng 2h sáng 2-11, họ phát hiện xác chết một cô gái chết lõa thể rơi từ tòa chung cư 686B trên phố Woodlands – một khu phố “đèn đỏ” của đảo quốc Sư tử này. Từ nguồn tin do người dân xung quanh cung cấp, nạn nhân nhanh chóng được xác định là Trương Thị Ngọc Anh, 26 tuổi, người Việt Nam.

Nạn nhân Ngọc Anh được đưa đến Bệnh viện Khoo Teck Puat, nhưng đã tử vong lúc 5h50’ cùng ngày vì những chấn thương quá nặng. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra tìm thấy các vật dụng cá nhân như: quần áo, túi xách và điện thoại. Những vật dụng này nằm rải rác gần nơi Ngọc Anh bị nạn. Theo phán đoán của cảnh sát, Ngọc Anh có thể đã rơi từ tầng 6 của khu chung cư 686B. Tuy nhiên, theo các nhà chức trách và báo chí Singapore, cô gái này đã chết trước lúc người dân phát hiện khoảng 4h. Sự chính xác về thời gian xảy ra án mạng và thời điểm cô gái tắc thở vẫn chưa được thống nất. Cho nên, đây là vụ án bất thường, Cảnh sát Singapore đang nỗ lực mở cuộc điều tra xung quanh hiện trường và các kết quả phẫu thuật y khoa.

Chung cư Woodlands, nơi nạn nhân rơi từ tầng 6 xuống và thiệt mạng

Mặc dù, các cơ quan chức năng đã xác định được nạn nhân Trương Thị Ngọc Anh là người Việt Nam, tuy nhiên về lai lịch “xuất cảnh” của Ngọc Anh còn là ẩn số với dư luận. Cho đến nay, Cảnh sát Singapore vẫn chưa thể xác nhận được lai lịch cũng như công việc của Ngọc Anh. Họ vẫn chưa thể khẳng định cô gái này chỉ đơn thuần sang  Singapore làm việc bằng hộ chiếu thăm nom sắp hết hạn, hay đang hành nghề mại dâm theo dạng “thăm nom”.
Nguyên nhân chủ yếu khiến cơ quan chức năng khó xác định lai lịch của nạn nhân do trong thời gian qua có hiện tượng nhiều cô gái Việt Nam “núp bóng” khách du lịch vào nước bạn, rồi sau đó vào những “khu đèn đỏ” bán thân mình cho du khách quốc tế. Nhiều cô dùng hộ chiếu miễn thị thực, có thể tự do nhập cảnh vào Singapore “hành nghề” trong vòng 30 ngày. Hết hạn lưu trú. Họ chỉ cần quay về Việt Nam rồi quay trở lại hoặc di chuyển sang nước thứ ba rồi làm thủ tục tái nhập cảnh…

           Vật dụng của nạn nhân được tìm thấy cạnh thi thể. Ảnh: Shim Min Daily News, Lianhe Wanbao

Hiện Singapore miễn visa nhập cảnh cho công dân tất cả các nước Đông Nam Á, trừ Myanmar (công dân Ấn Độ và Trung Quốc không được miễn). Quy chế miễn này cho phép người nước ngoài lưu trú liên tục trong vòng 30 ngày tính từ ngày nhập cảnh. Có thể gia hạn thêm đến 90 ngày, tùy trường hợp Cục Di trú cho phép hay không, dài ngắn bao nhiêu. Thế nên, cho dù hải quan các nước này có “soi kỹ” đến đâu cũng không thể phát hiện triệt để. Hơn nữa, xuất phát từ nhu cầu của thực của rất nhiều đàn ông nước này, Chính phủ Singapore buộc phải sử dụng “chính sách mềm” đối với hoạt động mại dâm. Đây là nguyên nhân khiến đảo quốc xinh đẹp này trở thành “chùm khế ngọt” đối với những cô gái muốn đổi đời bằng “vốn tự có”…

Thông tin báo chí, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore hiện cũng chưa thể xác định được quê quán cũng như nghề nghiệp của nạn nhân Ngọc Anh. Bởi lẽ, cô là một trong rất nhiều công dân Việt Nam khi đến sống và làm việc tại Singapore nhưng không thông báo hay đăng ký tại sứ quán. Chỉ biết rằng, tên tuổi của cô nằm trong “sổ đen” thông tin của Cảnh sát phòng chống tệ nạn xã hội Singapore. Điều này cũng có nghĩa, rất có thể nạn nhân Ngọc Anh đang hành nghề mại dâm tại Singapore. Việc cô lách luật hành nghề thân xác ở xứ người cũng là điều dễ hiểu. Vì hoạt động nghề mại dâm ở Singapore là trái pháp luật, nếu đăng ký tại sứ quán thì khác nào tự chui đầu vào lưới, sẽ bị trục xuất về nước, hoặc bắt giam giữ, nộp phạt.

Nghi vấn về người đàn ông 30 tuổi

Theo thông tin từ hai nhật báo Shin Min Daily News và Lianhe Wanbao thì Ngọc Anh không sống ở tòa nhà này. Điều này được Ban Quản lý tòa nhà và những hộ gia đình ở đây xác định chắc chắn. Một nhân chứng sống ở tầng 14 tòa nhà cho biết đã nghe thấy một tiếng động rất lớn lúc nửa đêm. “Tôi đang xem phim trên điện thoại di động và mang tai phone nhưng vẫn nghe thấy tiếng động vì nó quá lớn”, người phụ nữ tên Lee cho biết. Còn lý do vì sao cô gái này xuất hiện vào đêm khuya và chết ở tòa nhà chung cư 686B thì không ai rõ. Theo suy đoán, có thể Ngọc Anh đến đây để “chăm sóc” cho một người đàn ông nào đó hiện đang sống ở khu này.

Người đàn ông sống ở tầng 6 (băng đen che ngang mặt) đang bị thẩm vấn...

Dựa theo nguồn tin đó, cảnh sát đang tiến hành điều tra một người đàn ông sống trên tầng 6 sau khi vụ việc xảy ra. Người đàn ông này tên là Tan, khoảng 30 tuổi, được hàng xóm xung quanh tòa nhà báo rằng thường xuyên đưa những phụ nữa lạ về nhà lúc nửa đêm. Thậm chí, họ đã một vài lần gửi đơn lên trụ sở cảnh sát địa phương, tố cáo người đàn ông này thường làm phiền họ liên tục đưa gái làng chơi về nhà lúc đêm  khuya, gây mất trật tự… Họ cũng cho biết thêm, những cô gái bán hoa đó phần lớn là người nước ngoài có dáng dấp giống người Philippines hoặc Trung Quốc về nhà. Về tính nết người đàn ông này rất bất thường như lạnh lùng, không nói chuyện với mọi người xung quanh (thậm chí cả người nhà), chưa kết hôn.

Từ sau khi thẩm vấn về cái chết của một người phụ nữ Philippines tại khu phố này vào tháng 5-2011, đối tượng này càng có những biểu hiện thần kinh không bình thường. Tan đã nghỉ việc 4 tháng nay và mỗi khi ra đường, hắn thường lén lút quan sát xung quanh như thể có ai đang theo dõi mình. Ông Tham, một hàng xóm sống gần nhà Tan cho biết: “Cảnh sát cũng từng thẩm vấn Tan về cái chết của cô gái bán hoa người ngoại quốc. Lúc đó, anh ta tỏ ra bị khủng hoảng tâm lý bởi thường xuyên đóng của im ỉm, không ló mặt ra ngoài. Có lẽ vì thế mà Tan không đi làm từ 4 tháng nay. Mỗi lần xuất hiện, anh ta đều có dáng vẻ lén lút, quan sát xung quanh rất kỳ quái”. Trong quá trình điều tra, người đàn ông trên đã dẫn đến các điều tra viên tới bãi rác của khu nhà bên cạnh để tìm kiếm bằng chứng.

Những vật chứng đáng ngờ và các giả thiết

 Hơn 20 tang vật đáng ngờ đã được cảnh sát thu giữ điều tra. Tở Shinming Daily cho biết, những vật chứng này bao gồm đệm, gối, mền chăn màu xanh, ghế, hộp thuốc lá, dầu ăn và những chiếc chai rỗng ruột. Nhật báo Liahe Wanbao tiết lộ, theo quan sát của phóng viên tại hiện trường, có hai chai dầu an đã hết cạn, một chai đã vơi đi phân nửa, một chai khác mới sử dụng một ít. Chi tiết kỳ lạ này khá đáng ngờ, bởi gia đình bình thường ít khi trữ nhiều chai dầu ăn như vậy. Riêng thuốc lá cũng có tới 4-5 hộp. Một người dân trong tòa nhà sau khi thấy cảnh sát thu giữ các chai dầu ăn thì đặt ra nghi vấn, Trương Thị Ngọc Anh và người đàn ông đã diễn trò đồi bại, uống dầu, hút thuố và rượu, khiến cô gái mất ý thức đã trèo lên cửa sổ và ngã xuống thiệt mạng.

...và đã dẫn cảnh sát tìm chứng cứ ở các bô rác trong chung cư.


Tuy nhiên, dư luận cũng đặt ra giả thiết, rất có thể Ngọc Anh bị ngã vì vũ lực bạn tình, Suy đoán rằng: Đêm 01-11 sau khi ngã giá, Ngọc Anh đòi bạn tình đưa tới khách sạn, nhưng ông này không muốn tốn tiền hoặc là có sở thích, thói quen mang gái làng chơi về nhà, nên buộc Ngọc Anh về căn hộ riêng. Xong việc, cô gái đòi về nhưng ông ta muốn giữ lại, giấu hết đồ lót của cô vào thùng rác. Đôi bên cãi nhau ầm ĩ, dẫn đến giằng co nhau. Một tiếng thét ghê rợn giữa đêm khuya làm những người hàng xóm tỉnh giấc, sau đó là một tiếng “uỵch” khô khốc…

Bài học cảnh báo về những mối nguy ẩn sau “thiên đường” nơi xứ xa

Liên quan đến vụ án cô gái ngoại quốc Philippines chết lõa thể trong bể nước trên tầng mái cũng tại tòa nhà chung cư 686B, xảy ra vào tháng 5-2011, Cảnh sát Singapore đã có kết luận đó là một vụ sát hại dãn man. Cô gái này cũng được xác định là gái “ăn sương” thường xuyên tại tại khu vực Woodlands theo dạng “thăm nom”. Theo phía cảnh sát, cái chết của người phụ nữ Philippines này là do bị sát hại bởi có những dấu hiệu bị một kẻ cuồng dâm tra tấn dã man trước khi chết. Vùng kín của nạn nhân bị tổn thương nghiêm trọng, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím đáng ngờ, 8  xương sườn, lá lách, phổi đều bị dập nát. Phần cổ nạn nhân còn có những vết hằn sâu do bị một loại dây bằng nilon thít chặt.

Từ vụ án của cô gái ngoại quốc Philippine, dư luận đang cố gắng liên kết lại, xem có mối liên hệ nào giữa 2 cái chết bất thường của 2 cô gái trẻ hành nghề mại dâm hay không? Phải chăng, có một mối liên quan nào đó giữa 2 cái chết cách nhau 6 tháng của người phụ nữ Philippines (tháng 5-2011) và vụ án của Ngọc Anh (tháng 11-2011)? Bởi theo cảnh sát, cả hai có thể đều là gái bán dâm ngoại quốc xuất cảnh sang Singapore, hoạt động nghề tại Woodlands và bị giết hại vì một lý do nào đó.

Hiện, cảnh sát Singapore cho biết thi thể nạn nhân sẽ được tiến hành giải phẫu để xác định nguyên nhân cái chết và quá trình xảy ra án mạng. Trước khi vụ án được đem ra làm sáng tỏ, những mong cái chết còn uẩn khúc của Trương Thị Ngọc Anh là một bài học cảnh báo về những mối nguy ẩn sau “thiên đường” nơi xứ xa, để những cô gái quyết định xuất ngoại kiếm tìm cơ hội đổi đời biết đường mà tránh hoặc cân nhắc, bằng không đi thì dễ nhưng khó có ngày về.