Nhếch nhác đến bao giờ?
(ANTĐ) - Báo An ninh Thủ đô đã phản ánh về việc sau khi GPMB phục vụ dự án mở rộng đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân thì vẫn còn tồn tại một phần diện tích của hàng chục ki-ốt bị cắt xén nham nhở, thậm chí có ki-ốt chỉ còn lại duy nhất bức tường ngay cạnh lối rẽ vào ngõ 29 Khuất Duy Tiến, trông thật nhếch nhác và phản cảm.
Điều đáng nói là từ đó đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa có biện pháp giải quyết triệt để cho tồn tại hay giải tỏa, thu hồi toàn bộ diện tích đất trên nên các “công trình” tại đây ngày càng xập xệ, biến thành nơi đổ rác thải gây ô nhiễm môi trường và có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào, đe dọa tính mạng của người dân trong khu vực và khách bộ hành trên vỉa hè phố Khuất Duy Tiến (ảnh). Nhiều người thắc mắc dãy ki-ốt nham nhở trên nằm ngay mặt đường to và chỉ cách trụ sở UBND quận Thanh Xuân chưa đầy 100 mét mà không biết đến bao giờ mới được chính quyền địa phương phối hợp với đơn vị chức năng giải quyết dứt điểm!
Ngô Hoàng Quang
(Quận Thanh Xuân)