ANTD.VN - Ngày chủ nhật thảnh thơi, một vị thiền sư dẫn một nhóm học trò của mình lên núi vãn cảnh vừa là để cho các đệ tử được đắm mình trong thiên nhiên để biết yêu hơn cảnh trí quê hương, đất nước vừa là rèn luyện sức khỏe dẻo dai.
ANTĐ - Ông Malick cắt cỏ trên cánh đồng, xếp lại thành từng đống rồi để lên xe tải. Cứ thế ông làm việc miệt mài không để ý có một con sư tử đang quanh quẩn xung quanh chiếc xe.
ANTĐ - Hasan là một nhà hiền triết Hồi giáo nổi tiếng, ông được mọi người rất nể trọng về sự hiểu biết uyên thâm của mình. Rất lâu sau khi ông qua đời, những người từng biết ông vẫn còn truyền tai nhau câu chuyện về những người thầy mà Hasan đã kể cho họ.
ANTĐ - Hỏi: Chúng tôi kết hôn đã được 1 năm, hai vợ chồng đều có công việc và thu nhập ổn định. Từ khi lấy nhau, chồng tôi đột ngột trở chứng, dính vào lô đề, cờ bạc, thậm chí anh ta còn lén lút lấy trộm của hồi môn của tôi để nướng vào những trò đỏ đen và càng ngày càng lấn sâu vào nợ nần.
ANTĐ - Một số người bỏ làng tha hương, vì tin lời “thầy”, cho rằng đất đang ở có “ma”. Và càng lạ hơn, gần đây trong một ngôi nhà có đến 4 người chết trong vòng chưa đầy 2 năm khiến cho người dân càng trở nên hoang mang, nhiều người tin ngôi làng bị ma ám. Sự thật ngôi làng đó kinh dị như thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu.
ANTĐ - Hỏi: Chúng tôi lấy nhau được 2 năm và có 1 con gái vừa đầy năm. Do là con một nên vợ tôi rất nhõng nhẽo và hay dỗi, chỉ cần không vừa ý là cô ấy dọa bỏ về nhà mẹ đẻ...
ANTĐ - Rèn luyện đạo đức là một việc làm suốt đời, từ thuở lọt lòng mẹ cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Các cụ có câu: “Dạy con từ thuở còn thơ”. Người xưa đưa con đến nhà thầy đồ cũng chỉ “xin mấy chữ cho cháu nên người”. Sách mở lòng “Tam tự kinh” ví trẻ như hòn ngọc còn thô ráp phải được mài giũa mới thành ngọc đẹp. Bác Hồ đã dạy: “Chỉ có người còn trong bụng mẹ và người chết mới hết khuyết điểm” cho nên phải luôn luôn soi mình. Thế mà nhiều khi ta vô tình dạy trẻ những điều xấu lại cho là hay.
ANTĐ - Mặc dù tôi và bạn trai mới yêu nhau được hơn 1 tháng nhưng tôi đã xem anh ấy như một nửa của mình. Vì anh ấy hơn tôi 11 tuổi nên khi bắt đầu mối quan hệ này, tôi đã hơi do dự. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian ngắn ở bên anh ấy, tôi thực sự mong muốn xây dựng gia đình với anh. Thế nhưng, tình cảm của anh lại không sâu sắc như tôi nghĩ. Mỗi lần tôi đề cập đến chuyện tình cảm, anh ấy đều né tránh và nói với tôi rằng 1 tháng quá ngắn để có thể nói yêu. Anh ấy còn nói anh ấy đã yêu mối tình đầu quá nhiều nên cảm thấy không còn yêu ai được nhiều như vậy nữa. Tôi cảm thấy đã dành rất nhiều tình cảm cho anh nhưng hình như tôi đã quá ảo tưởng về tình yêu của anh ấy đối với mình. Tôi không biết thời gian ở bên tôi, nếu anh ấy không hề yêu tôi thì tại sao còn giữ tôi bên anh ấy làm gì. Dù không muốn chia tay nhưng tôi không thể yêu một người không thể dành tình cảm trọn vẹn cho mình. Tôi cảm thấy rất bế tắc và không biết phải làm sao. Nguyễn Hải Anh (thành phố Thái Nguyên)
ANTĐ - Khả năng của phụ nữ, qua nghiên cứu của khoa học được coi là “bậc thầy trong nghệ thuật giao tiếp, thu phục, cảm hóa, lôi cuốn người xung quanh bằng ngôn ngữ đặc biệt của mình. Khả năng trời phú đó nằm ở bí quyết họ được thừa hưởng gấp hai lần so với nam giới”
ANTĐ - Câu hỏi: Tôi và chồng tôi yêu nhau từ thời đại học. Chúng tôi phải vượt qua nhiều khó khăn để đến với nhau. Một trong những lý do gia đình tôi ngăn cản tình cảm của chúng tôi là bởi họ cho rằng anh là người “lăng nhăng”, nhưng vì tôi quá yêu anh nên gia đình tôi đành phải chấp nhận.
ANTĐ - Sự xuất hiện của những vị khách không mời mà tới có khi dẫn tới cục diện quay ngoắt 180 độ. Chính bản thân người trong cuộc cũng không thể tưởng tượng...
ANTĐ - Truyện xưa kể lại rằng, một buổi tối một vị thiền sư già đi dạo trong thiền viện, chợt trông thấy một chiếc ghế dựng sát chân tường nơi góc khuất. Đoán ngay ra đã có chú tiểu nghịch ngợm nào đó làm trái quy định vượt tường trốn ra ngoài chơi, nhưng vị thiền sư không nói với ai, mà lặng lẽ đi đến, bỏ chiếc ghế ra rồi quỳ xuống đúng chỗ đó.