Người tốt ở quanh ta
(ANTĐ) - Cho đến bây giờ khi thấy sức khỏe của mình được bình phục, gia đình chị Đào Minh Tân ở phường Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân) đều cảm động trước việc làm rất tình nghĩa của một số người dân đang sống ở Thủ đô.
Chuyện là thế này, lúc 10h ngày 22-5-2010, trên đường đi từ nhà ở phường Thanh Xuân Nam đến khách sạn Thắng Lợi là cơ quan làm việc, đến đoạn đường Hoàng Văn Thụ, tự nhiên chị Đào Minh Tân thấy hoa mắt, hai tay run, buộc lòng phải dừng xe và ngã xuống ven đường. Cùng lúc đó có 2 thanh niên tên là Trần Hoàng Anh và Nguyễn Văn Dũng, nhân viên Công ty Phát triển Hoàng Thành cũng vừa tới. Chị Tân mặc dù hai tay co quắp song vẫn nói được số máy điện thoại của người nhà để nhờ 2 em gọi giúp.
Trong lúc hai thanh niên đang loay hoay với người bị nạn, vừa hay chiếc xe ôtô BKS: 16H-7599 do anh Trần Văn Thiện điều khiển dừng lại và cùng anh Bùi Văn Huệ là sỹ quan công an ngồi trên ôtô bước xuống xe. Sau khi hỏi qua sự việc, anh Huệ đã hướng dẫn hai thanh niên gửi xe máy của chị Tân và nhờ trạm kiểm soát của công an bảo vệ trông hộ, đồng thời đưa ngay chị Tân đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội - là nơi gần nhất để cấp cứu và gọi điện thoại báo cho người nhà chị Tân biết sự việc. Sự việc diễn ra rất nhanh và do được đưa đến bệnh viện kịp thời nên các thầy thuốc ở khoa cấp cứu đã xử trí giúp chị Tân qua được giai đoạn nguy kịch của cơn tăng huyết áp đột ngột. Xin nêu lại sự việc và tấm lòng của những người dân khi thấy người bị nạn giữa đường đã hết lòng cứu giúp. Đó là tấm gương tô đẹp thêm cuộc sống, thể hiện đạo lý của người Việt rất đáng khen ngợi.
Trần Trí Lễ
(Bệnh viện Xanh Pôn-Hà Nội)