Người “thắp lửa” cho công tác đoàn ở Trại tạm giam số 1

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - 15 năm phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân, Đại úy Hà Văn Duy - Bí thư Đoàn cơ sở Trại tạm giam số 1 (CATP Hà Nội) đã nỗ lực không ngừng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ và được vinh danh là Gương mặt trẻ thanh niên Công an Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu năm 2023.

Người quản giáo bản lĩnh

Sinh ra trong một gia đình thuần nông tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, nhưng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chàng trai trẻ Hà Văn Duy đã luôn mơ ước được đứng trong hàng ngũ lực lượng Công an nhân dân, góp sức mình cho công cuộc đảm bảo an ninh trật tự. Chính vì vậy, sau khi tốt nghiệp THPT, anh đã đăng ký dự thi và trúng tuyển vào trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân 1 (nay là trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 1). Trải qua 2 năm học tập, rèn luyện, năm 2009 anh tốt nghiệp và được phân công công tác tại Đội Quản giáo 2, Trại tạm giam số 1, CATP Hà Nội, phụ trách khu bệnh xá của đơn vị.

Đại úy Hà Văn Duy, Bí thư Đoàn cơ sở Trại tạm giam số 1 CATP Hà Nội nhận danh hiệu Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu năm 2023

Đại úy Hà Văn Duy, Bí thư Đoàn cơ sở Trại tạm giam số 1 CATP Hà Nội nhận danh hiệu Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu năm 2023

Công việc tại trại tạm giam khá đặc biệt nên cán bộ làm công tác quản lý, giáo dục có những khó khăn riêng, thường xuyên phải đối mặt với những phạm nhân bất hợp tác. Và tại khu bệnh xá, họ còn phải đối mặt với nhiều nguy hiểm trong phòng ngừa lây nhiễm bệnh. Công việc của anh bên cạnh việc thường xuyên tuần tra kiểm soát, nắm tình hình các buồng giam thì còn phối hợp với cán bộ y tế trong cấp, phát thuốc. Đại úy Hà Văn Duy nhớ lại, trước đây các thiết bị, công cụ hỗ trợ chưa hiện đại như bây giờ nên có rất nhiều nguy hiểm mà người quản giáo có thể gặp phải trong quá trình làm nhiệm vụ. Đặc biệt, tại bệnh xá có khu vực dành cho các bệnh nhân HIV giai đoạn cuối, bệnh nhân lao phổi… Anh cho biết: “Tôi luôn học hỏi những đồng nghiệp đi trước, nhưng công việc cũng rất áp lực. Mỗi đối tượng có tư tưởng khác nhau nên phải sâu sát, nắm bắt từng thái độ, hành vi, từ đó vận dụng khéo léo để giáo dục, cảm hóa. Để làm được điều đó thì phải gần gũi, quan tâm, chia sẻ bằng tình cảm, nhưng đôi lúc cũng phải cứng rắn và kiên quyết”.

Có một tình huống mà đến nay anh vẫn nhớ như in, đó là có 2 phạm nhân nhiễm HIV gây gổ đánh nhau buộc quản giáo phải mở cửa buồng giam để ngăn chặn. Thấy anh, các phạm nhân này còn cao giọng: “Tôi bị HIV giai đoạn cuối đấy, cán bộ đừng có mà… đến gần”. Nhưng người cán bộ ấy chẳng những không sợ mà còn đanh thép trả lời: “Tôi là “HIV chúa” đấy, mời 2 anh đứng tách ra!”. Và sau một thời gian thuyết phục thì 2 phạm nhân đã ổn định tư tưởng. Thời gian sau, 1 người phải chuyển trại, trước khi đi anh ta không quên chào người quản giáo trẻ và gọi anh bằng cái tên đầy tôn trọng: “Sư phụ”. Đại úy Hà Văn Duy tâm sự đầy tự hào: “Nếu như lực lượng điều tra làm công tác phòng chống tội phạm “nổi” thì chúng tôi làm công tác phòng chống tội phạm “ngầm”. Vì công việc của chúng tôi là phải quản lý, không cho tội phạm thông cung, đồng thời đảm bảo an toàn cho người bị tạm giữ, tạm giam không trốn, không tự thương, tự sát… Từ đó góp phần vào thành công của mỗi cuộc điều tra”. Những kinh nghiệm trong 4 năm làm quản giáo đã giúp Đại úy Hà Văn Duy làm tốt hơn nhiệm vụ của một thủ lĩnh Đoàn thanh niên cũng như công việc tại Đội tham mưu của đơn vị sau này.

Đại úy Hà Văn Duy, Bí thư Đoàn cơ sở Trại tạm giam số 1 cùng đoàn công tác CATP trong hành trình “Tiếp bước anh hùng” tại tỉnh Quảng Trị

Đại úy Hà Văn Duy, Bí thư Đoàn cơ sở Trại tạm giam số 1 cùng đoàn công tác CATP trong hành trình “Tiếp bước anh hùng” tại tỉnh Quảng Trị

Người thủ lĩnh đoàn tài năng

Ngay từ khi còn học trong trường, chàng trai trẻ Hà Văn Duy đã thể hiện được tài năng khi tham gia các hoạt động đoàn thể, văn hóa, văn nghệ… Chính vì vậy, khi về đơn vị, anh nhanh chóng trở thành “hạt nhân”, sớm được kiện toàn vào Ban chấp hành Chi đoàn Quản giáo 2, rồi trở thành Bí thư Chi đoàn. Đến tháng 5-2012, anh làm Phó Bí thư Đoàn cơ sở Trại tạm giam số 1 và từ tháng 7-2020 đến nay anh được tin tưởng đảm nhiệm chức vụ Bí thư Đoàn cơ sở Trại tạm giam số 1.

Là một trong những Đoàn cơ sở đông quân số của CATP, Đại úy Hà Văn Duy đã cùng các thành viên trong Ban chấp hành thường xuyên tổ chức các hoạt động, phong trào thanh niên. Khi được hỏi về bí quyết để có thể trở thành một thủ lĩnh Đoàn cơ sở có đông quân như vậy, anh chỉ cười: “Đầu tiên là cần sâu sát, sau đó phải quyết liệt, nghiêm túc trong mọi nhiệm vụ”. Anh tâm niệm, cán bộ Đoàn phải phát huy được tinh thần xung kích, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng vượt qua khó khăn để cùng Ban chấp hành xây dựng nhiều công trình, phần việc vì cộng đồng.

Bên cạnh đó, Đại úy Hà Văn Duy luôn chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy đơn vị và Đoàn cấp trên các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại đơn vị. “Những dịp lễ kỷ niệm, Đoàn cơ sở chúng tôi cũng phối hợp tổ chức các hoạt động liên kết, kết nghĩa với những Đoàn cơ sở lân cận như Phương Canh, Xuân Phương, Tây Mỗ, Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội... hoặc cử cán bộ tham gia các hoạt động của Đoàn cấp trên. Qua giao lưu, trao đổi kinh nghiệm cũng giúp thúc đẩy phong trào đoàn tại đơn vị ngày càng nâng cao”.

Đoàn cơ sở Trại tạm giam số 1 tham quan triển lãm tại Nhà tù Hỏa Lò

Đoàn cơ sở Trại tạm giam số 1 tham quan triển lãm tại Nhà tù Hỏa Lò

Ngoài ra, do đơn vị có lượng đoàn viên là chiến sỹ nghĩa vụ đông, nhưng nhận thức về chính trị, tư tưởng có lúc còn chưa cao. Để vận động, anh cùng Ban chấp hành Đoàn cơ sở đã xây dựng kế hoạch, tham mưu cho Đảng ủy, Ban chỉ huy Trại tạm giam số 1 xây dựng khu tập luyện thể thao đa năng dành cho cán bộ, chiến sĩ; tham mưu tổ chức chương trình “Tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề, hỗ trợ việc làm cho hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ CAND xuất ngũ năm 2024”. Chương trình là cầu nối giúp các đoàn viên sau khi xuất ngũ tìm được việc làm ổn định, cải thiện đời sống, tăng thu nhập, tạo niềm tin, phấn khởi cho đoàn viên sau khi hoàn thành nghĩa vụ CAND.

Những phần thưởng xứng đáng

Đặc biệt, phát huy tinh thần của tuổi trẻ không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, Đại úy Hà Văn Duy đã vận động đoàn viên trong Đoàn cơ sở sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện như: Hiến máu nhân đạo, dọn vệ sinh môi trường, tặng quà các đối tượng yếu thế trong xã hội; tổ chức thực hiện một số công trình, phần việc thanh niên như thành lập các tổ đoàn viên phụ trách các buồng giam, định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra buồng giam để loại bỏ vật cấm. Đoàn cơ sở cũng thường xuyên tổ chức các buổi tham quan, học tập cho đoàn viên tại những buổi triển lãm của CATP, Bảo tàng Công an Hà Nội, di tích Nhà tù Hỏa Lò… qua đó giáo dục chính trị, tư tưởng, hun đúc truyền thống yêu nước, yêu ngành cho đoàn viên tại đơn vị.

Đại úy Nguyễn Thị Thu Hương - Bí thư Chi đoàn Hậu cần, Trại tạm giam số 1, CATP Hà Nội chia sẻ: “Đại úy Hà Văn Duy là người thủ lĩnh Đoàn rất chân thành và tình cảm. Đồng chí luôn lắng nghe ý kiến của và quan tâm đến từng Chi đoàn để từ đó phân công các nhiệm vụ được cụ thể, phù hợp. Đặc biệt hơn cả, đồng chí không chỉ đơn thuần chỉ dẫn mà còn truyền cảm hứng để động viên chúng tôi hoàn thành được các mục tiêu, nhiệm vụ mà công tác đoàn và các phong trào đặt ra”.

Để đạt được các thành quả trong công tác, Đại úy Hà Văn Duy cho biết, ngoài sự hỗ trợ, tin tưởng của cấp ủy, Ban chỉ huy đơn vị, sự ủng hộ của các đồng nghiệp, cán bộ đoàn viên thì anh còn có sự đồng hành, hậu phương vững chắc của gia đình, người thân luôn tạo niềm tin cho anh có thời gian tham gia các hoạt động. Danh hiệu Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu chỉ là một trong nhiều phần thưởng mà người thủ lĩnh Đoàn cơ sở Trại tạm giam số 1 đạt được trong năm 2023. Trong hành trang của người cán bộ trẻ ấy, còn danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, cùng nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp về thành tích xuất sắc trong phòng trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” cũng như công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.