Người phụ nữ mưu trí

(ANTĐ) - Trong bóng tối, gã thanh niên như cúi gập trên yên xe máy rồi phóng như bay về hướng đường Quang Trung, quận Hà Đông. Phía sau, một phụ nữ âm thầm đi xe máy đuổi theo...

Người phụ nữ mưu trí

(ANTĐ) - Trong bóng tối, gã thanh niên như cúi gập trên yên xe máy rồi phóng như bay về hướng đường Quang Trung, quận Hà Đông. Phía sau, một phụ nữ âm thầm đi xe máy đuổi theo...

17h30 tối 9-3, chị Nguyễn Thị Phương sau khi tan việc ở cơ quan về nhà khi đi đến đoạn đường Trần Phú, quận Hà Đông liền mở máy điện thoại di động để nói chuyện. Bất ngờ, chị bị một nam thanh niên điều khiển xe máy cùng chiều từ phía sau phóng vọt lên giật lấy chiếc điện thoại.

 Do trời tối và nam thanh niên này phóng xe khá nhanh nên chị Phương đã mưu trí không hô hoán mà âm thầm bám theo. Phóng xe bỏ chạy đến đường Phùng Hưng, quận Hà Đông, nam thanh niên ngoái đầu nhìn lại không thấy chị Phương nên tưởng đã “ăn” được hàng liền giảm tốc độ.

Tại đây, tổ công tác của Đội CS113 số 2 thuộc Phòng CSTT-CATP Hà Nội phát hiện nam thanh niên này không đội mũ bảo hiểm, nhiều dấu hiệu khả nghi đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính. Đúng lúc này, chị Phương đi xe tới nơi và tri hô cướp.

Nam thanh niên vừa nhìn thấy chị Phương và CS113 thì tiếp tục quay đầu xe phóng về hướng bệnh viện 103. Sau 15 phút truy đuổi, tổ công tác CSCĐ đã bắt giữ được nam thanh niên đưa về trụ sở CS113. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận là Trịnh Quốc Tú (SN 1983), HKTT tại Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội. Là đối tượng nghiện ma túy nặng, sau khi được gia đình bảo lãnh từ trại cai nghiện  về nhà chữa bệnh, Tú tiếp tục tìm đến ma túy. Tú khai nhận buổi tối trước khi bị bắt, Tú đi đón vợ ở khu Xa La, nhìn thấy chị Phương cầm điện thoại y liền “tiện tay” gây án.                 

Hoàng Phong