Người dân sẽ luôn yên tâm

ANTĐ - Tên tôi là: Lê Thị Hải

Hiện tôi đang sống tại Hà Đông – Hà Nội. 18h ngày 9-2, tôi có đánh rơi một chiếc túi, trong đó gồm một ví có 1,8 triệu đồng tiền mặt và một số tiền ngoại tệ mệnh giá thấp, một chứng minh nhân dân… Ngay sau đó tôi có quay lại tìm nhưng không thấy. 

Ngày 13-2, tôi nhận được điện thoại từ một số máy lạ, ngay sau đó tôi được biết đó là số máy của đồng chí Đặng Văn Trường, cán bộ Đội CSGT số 3. Đồng chí Trường cho biết đã nhặt được chiếc túi trong lúc đang làm nhiệm vụ. Đồng chí đã cố gắng tìm mọi cách liên lạc với tôi nhưng đến lúc đó mới liên lạc được và mời tôi đến trụ sở - Phòng CSGT số 3 nhận lại tài sản. Mặc dù rất bận rộn nhưng các đồng chí công an vẫn nhiệt tình hướng dẫn tôi thực hiện các thủ tục cần thiết. 

Qua sự việc trên, tôi thấy đồng chí Trường là một cán bộ tốt, thật thà, trung thực, có tinh thần trách nhiệm với công việc, bảo vệ tài sản cho nhân dân. Không chỉ bản thân tôi mà bạn bè, người thân khi biết việc này cũng được củng cố thêm niềm tin vào tinh thần trách nhiệm của CBCS CATP Hà Nội. 

Với tinh thần phục vụ nhân dân như vậy của các đồng chí công an thì người dân sẽ luôn yên tâm lưu thông trên đường. 

Một lần nữa tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến lãnh đạo CATP Hà Nội, đến đồng chí Đặng Văn Trường cùng toàn thể các đồng chí Đội CSGT số 3.

Tôi xin chúc lãnh đạo CATP Hà Nội, Đội CSGT số 3 và đặc biệt đồng chí Trường sức khỏe, nhiều niềm vui và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.