"Ngục tù gian khổ đã mài sáng ý chí cách mạng"

ANTD.VN - Sáng 19-12, tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò đã diễn ra Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946/19-12-2016) và 25 năm thành lập Ban Liên lạc các Chiến sỹ yêu nước và cách mạng bị địch bắt tù đày tại Nhà lao Hỏa Lò – Hà Nội (1991-2016). Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đến tham dự và phát biểu tại buổi lễ.

Trong không khí trang trọng và tự hào khi cả nước kỷ niệm 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946/19-12-2016), Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định, trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc thống nhất đất nước đầy khó khăn gian khổ, biết bao người con ưu tú đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp Cách mạng. Rất nhiều chiến sỹ đã bị địch bắt, bị tù đày, giam cầm tra tấn hết sức tàn bạo trong Nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội. Đây là nhà tù lớn nhất ở miền Bắc, ở Đông Dương và là “địa ngục trần gian” ở giữa lòng Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới các lão thành cách mạng, các chiến sỹ bị địch bắt tù đày tại Nhà tù Hỏa Lò

Tại đây, thực dân Pháp đã dùng những thủ đoạn tàn ác và vô đạo nhất đối với những tù nhân yêu nước, tù nhân cách mạng. Song, chính nơi ngục tù gian khổ ấy đã mài sáng ý chí Cách mạng, tinh thần anh dũng, kiên cường bất khuất, niềm tin tưởng thắng lợi, tin tưởng vào Đảng và Bác Hồ kính yêu của các chiến sỹ Cách mạng.

Thường xuyên bị tra tấn, chết đi sống lại, nhưng các chiến sỹ cộng sản kiên trung luôn giữ vững khí tiết của người chiến sỹ cách mạng, đoàn kết giúp đỡ nhau vượt qua khổ ải, chết chóc, mưu trí đấu tranh làm thất bại các âm mưu đen tối của kẻ thù với niềm tin son sắt vào thắng lợi cuối cùng của Cách mạng.

Các chiến sỹ cách mạng năm xưa xúc động khi nhớ tới những hồi ức tại "Địa ngục trần gian"

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải xúc động: “Nhiều đồng chí đã hy sinh ngay tại nhà tù như Nguyễn Khắc Cần, Phạm Văn Tráng, Lương Văn Đức, Phạm Đức Quý… Nhiều đồng chí đã bị xử chém ngay trước cổng nhà tù Hỏa Lò. Đồng chí Nguyễn Hoàng Tôn – một Đảng viên trẻ tuổi đã bị tử hình khi chưa đầy 18 tuổi. Đồng chí Hoàng Văn Thụ - Ủy viên thường vụ Trung ương Đảng đã bị giam tại Nhà tù Hỏa Lò trước khi bị địch đưa đi xử bắn. Máu đào của các đồng chí đã tô thắm thêm truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc ta. Các đồng chí mãi mãi là niềm tự hào, là tấm gương để các thế hệ mai sau viết tiếp những trang sử vàng của dân tộc Việt Nam”.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cảm ơn và tặng hoa chúc mừng Ban liên lạc các Chiến sỹ yêu nước và cách mạng bị địch bắt tù đày tại Nhà lao Hỏa Lò – Hà Nội

Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ chính quyền và nhân dân Thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải gửi lời tri ân sâu sắc tới các đồng chí, các đại biểu ban liên lạc Nhà tù Hà Nội cùng những đồng chí, chiến sỹ cách mạng đã dành trọn tuổi thanh xuân trung kiên với Đảng, cống hiến hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc.

Để Thủ đô Hà Nội không ngừng phát triển và lớn mạnh như ngày hôm nay, bên cạnh sự nỗ lực vượt bậc của Đảng bộ chính quyền và nhân dân Thủ đô, sự quan tâm lãnh đạo và tạo điều kiện của Trung ương còn có sự chia sẻ, ủng hộ, động viên và những đóng góp rất tâm huyết của các bác, các đồng chí lão thành Cách mạng, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, nhất là chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày tại Nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội.

Ông Nguyễn Tiến Hà, Trưởng Ban liên lạc nhận hoa từ Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội Tô Văn Động

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Tiến Hà, Trưởng Ban liên lạc Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày tại Nhà lao Hỏa Lò điểm lại quá trình 25 năm hoạt động của Ban liên lạc, đồng thời chia sẻ những thời khắc xúc động của những người đồng chí đồng đội trong những năm tháng sống dưới “địa ngục trần gian” – Nhà tù Hỏa Lò.

Ông Nguyễn Tiến Hà cũng cảm ơn sự tri ân của Bí thư Hoàng Trung Hải cũng như lãnh đạo, các ban ngành Thành phố đã luôn ghi nhớ, dành sự quan tâm đặc biệt tới các lão thành cách mạng, các cựu chiến binh, những người đồng chí, đồng đội của ông đã cống hiến tuổi thanh xuân để giành lại độc lập cho dân tộc.