Nghề "đổi” lá cây lấy tiền mặt

ANTĐ - Xưa nay hiếm có nơi nào như làng Ngọc Hà chợ chiều chỉ bán lá cây. Chợ diễn ra từ chiều cho đến nhá nhem tối nhưng tấp nập người mua kẻ bán, mà hàng hóa chỉ độc có lá cây bán lấy tiền mặt.

Đó là nghề xuất thân từ xa xưa của làng hoa Ngọc Hà. Lá cây là những thứ thuốc nam mà bao đời nay ở làng Ngọc Hà đã sống nhờ vào trồng hoa lá. Phiên chợ chiều diễn ra ở đầu làng, người mua về dùng đun nước tắm cho trẻ, cho người cảm cúm và người già tắm khỏe khoắn, minh mẫn hơn. Nghề trồng thuốc nam xưa kia là nghề chính của làng Ngọc Hà, nay thì đã mai một, chỉ còn vương vãi một vài ô vườn nhỏ của cụ già trong ngõ hun hút.

Giờ làng Ngọc Hà đã không trồng được những vườn thuốc nam như xưa nữa, song vẫn nghề ấy, người xưa để lại, nay một số con cháu vẫn không muốn những phương thuốc sẵn trong vườn bỏ hoài phí nên đã thuê đất mãi xa ngoại thành để trồng rồi mang về ngõ đầu làng bán cho bà con. Thôi thì phải đi xa một chút, nhưng được làm nghề xưa nay vẫn giữ được cốt cách cho làng. Và hơn thế nữa, những chiều hè người ta vẫn ghé qua như một thói quen thuở nào để mua nắm lá và tắm về đun lên thơm phức mùi hương thiên nhiên.

 

Cổng làng Ngọc Hà bao năm qua vẫn tấp nập chợ lá xông vào buổi chiều

 

Tắm lá là phương thuốc từ xa xưa để trị bệnh

 

Thuốc nam dùng để tắm trị bệnh vừa nhẹ nhàng thân thể lại vô hại 

Mỗi khi chiều buông chợ lại hoạt cảnh hoa bán

 

Giờ làng Ngọc Hà bị đô thị hóa, vườn trồng cây lấy lá hạn hẹp, người ta thuê đất ở ngoại thành để giữ nghề

 

Những hương nhu, tía tô, ngải cứu, lá xả... bán ở đầu làng...

...đã cho người am tường biết được ở đó xưa kia có nghề bốc thuốc cứu người...

Làng hoa Ngọc Hà đã mất, giờ làng Ngọc Hà trồng thuốc nam còn tồn tại được bao lâu cũng nhờ những phiên chợ lá họp chiều ở đầu làng

 
 

Bán lá vừa có tiền, vừa giữ được nghề xưa

Lá cây tưởng sẵn có trong thiên nhiên giờ cũng hiếm như những thứ tài nguyên khác. Chính vì vậy mỗi nắm lá nhỏ giờ giá cũng đến mươi mười lăm nghìn đồng.