Nếu có ngày… tận thế

ANTĐ - Ngày tận thế vừa trôi qua, ông có thở phào nhẹ nhõm không đấy?

- Một chuyện nhảm nhí, vô lý hết sức. Khoa học, công nghệ càng tiên tiến, hiện đại thì con người càng trở nên bất an, mất niềm tin đến mức hoảng loạn. Nghe nói có tới 10% dân số thế giới hốt hoảng, lo sợ chờ đợi ngày tận thế. May mà mình không lú lẫn nằm trong số đó.

- Không phải vô cớ mà hàng vạn người ở các nước văn minh, thu nhập hàng chục nghìn đô rơi vào tình trạng hoang mang, cuồng tín tin vào ngày tận thế. Họ dốc tiền mua thực phẩm tích trữ, trú vào hầm trú ẩn, thậm chí tự tử tập thể. Hơn 22% dân số Mỹ, 20% dân Trung Quốc thực sự tin có ngày tận thế.

- Ở ta cũng có khối người không giấu được vẻ hoang mang, ám ảnh theo hiệu ứng tâm lý đám đông, nhất là một số trong giới trẻ tiếc đời không được hưởng thụ, ăn chơi, chưng diện,…

- Kể ra thì ai mà chẳng sợ chết, ham sống, không muốn nhắc đến cái chết, nhất là lại phải ngồi đợi ngày tận thế, chờ cái chết được báo trước ập xuống. Cái ngày tận thế vừa trôi qua chứng tỏ sự khủng hoảng về giá trị tinh thần trong bản thân mỗi người và xã hội mới là thứ “tận thế” đáng lo sợ nhất.

- Đúng thế! Cho dù là hoang tưởng, viển vông, song thực ra nếu có ngày tận thế thật thì cũng mang lại ý nghĩa, giá trị tích cực nhất định.

- Nếu một người sống nhợt nhạt, phung phí thời gian cho những việc làm vô ích, thậm chí còn có hại, thấy mỗi ngày trôi qua dài đằng đẵng, hỏi có khác gì ngày tận thế?

- Thế nên, nhân có ngày tận thế vừa qua và chắc chắn nhân loại sẽ còn nhiều ngày tận thế như thế nữa, ở phương Tây có câu rất hay: “Hãy sống như ngày mai sẽ chết để chúng ta sống tử tế và yêu thương nhau hơn”.

- Chí lý! Nhưng tôi cứ nghĩ quẩn, xung quanh ta mỗi ngày tận thế chẳng đã và đang diễn ra đó sao với những kẻ tàn bạo, liều mạng trong các vụ án mạng, trong các vụ tai nạn giao thông thảm khốc, nhất là những vụ tham nhũng động trời.

- Nếu có ngày tận thế thật, nếu biết nhận ra điều gì là quý giá nhất khi sắp mất, thì chắc chắn người ta sẽ sống thật tử tế.