Một thanh niên bị đâm trúng tim, ngã gục trên vỉa hè

ANTĐ -Khoảng 22h ngày 24-9, anh Mai Văn Vân (22 tuổi, trú tại phường Khánh Xuân, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cùng bạn bè bước ra từ quán karaoke trên đường Nguyễn An Ninh (phường Ea Tam, Tp. Buôn Ma Thuột) thì bất ngờ bị 2 thanh niên ngồi trên xe máy chạy đến dùng dao truy sát.

Bị đuổi đánh bất ngờ anh Vân cùng nhóm bạn bè bỏ chạy, khi chạy đến cửa hàng sửa xe máy tại địa chỉ 572 Lê Duẩn thì Vân bị 2 đối tượng đuổi kịp, dùng dao đâm thẳng vào ngực khiến anh Vân gục xuống tại chỗ.

Anh Trịnh Quốc Hùng – Chủ cửa hàng sửa xe máy cho biết: “Lúc đó tôi đang đứng ở cửa tiệm nhìn thấy 2 nhóm thanh niên đang đuổi đánh nhau, sợ quá nên tôi đóng cửa lại. Khoảng 5 phút sau, thấy yên lặng tôi ra mở cửa thì thấy 1 thanh niên nằm trên vũng máu trước cửa hàng. Sau đó có 4, 5 người chạy tới đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu”.

\

Hiện trường nơi anh Vân bị đâm dẫn đến tử vong

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Thịnh – Phó Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết: Khoảng 22h20 ngày 24/9, anh Mai Văn Vân được người dân đưa vào cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong từ trước đó bởi vết thương xuyên tim.

Hiện Công an CSĐT tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân và truy tìm hung thủ.