Mong “đổi đời” nhờ chứa mại dâm

ANTĐ - Tối 19-12-2011, CAQ Long Biên kiểm tra hành chính cơ sở tẩm quất tại số 6, ngõ 99, phố Đức Giang do Nguyễn Văn Hậu (SN 1963, trú ở thôn Đông Trù, xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội) làm chủ. 

Vào thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại một phòng ở tầng 2 của cơ sở kinh doanh này có một đôi nam nữ đang quan hệ tình dục. Trên tầng 3 của quán tẩm quất cũng có một đôi nam nữ đang “trần như nhộng”. Cũng ở thời điểm bị kiểm tra, quán tẩm quất của Hậu còn có nhiều đôi nam nữ khác đang ngồi thân mật với nhau.

Hai khách mua dâm là Tuấn và Hùng khai rủ nhau đi tìm gái bán dâm để “giải khuây”. Đến quán tẩm quất của Hậu, Tuấn và Hùng được nhân viên của quán ngã giá 200.000 đồng một lượt “tàu nhanh”. Với vụ việc này, Nguyễn Văn Hậu bị VKSND quận Long Biên truy tố ra trước tòa án cùng cấp về tội chứa mại dâm, theo khoản 2, Điều 254-BLHS. 

Tại phiên tòa sơ thẩm lưu động ngày 22-5, Nguyễn Văn Hậu khai nhận, đối tượng mới chỉ thuê nhà và mở quán tẩm quất được hơn 2 tháng thì bị bắt giữ. Trong quá trình kinh doanh dịch vụ nhạy cảm này, Hậu thỏa thuận với nhân viên, khách tẩm quất thu 40.000 đồng/lượt, còn nếu muốn “tới bến” thì phải trả thêm 150.000 đồng nữa. Khách có thể trả tiền trực tiếp cho nhân viên phục vụ hoặc đưa cho Hậu và cưa đôi. Giải thích về động cơ chứa mại dâm, Hậu trình bày trước khi trở thành ông chủ, đối tượng hành nghề “xe ôm”, thỉnh thoảng vẫn chở một số gái mại dâm đến các địa điểm hành lạc nên thấy hoạt động này mang lại lợi nhuận rất lớn. Từ đó, đối tượng “ấp ủ” mở quán tẩm quất trá hình và nhanh chóng trở thành “tú ông”.

Sau khi xem xét mọi tình tiết liên quan đến vụ án và xét nhân thân của Nguyễn Văn Hậu, TAND quận Long Biên đã tuyên phạt bị cáo 6 năm tù giam theo đúng tội danh bị truy tố.


(Tên người liên quan đã thay đổi)