Món quà nghĩa tình của phụ nữ Công an Thủ đô

ANTĐ - Gần 2 tháng sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn tại gia đình chị Nguyễn Thị Nga, nhân viên cấp dưỡng của CAH Thanh Oai, đoàn công tác Hội Phụ nữ CATP Hà Nội vừa có thêm một chuyến đi đầy nghĩa tình đến với gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này.

Món quà nghĩa tình của phụ nữ Công an Thủ đô ảnh 1Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Huyền trao tặng món quà tình nghĩa cho chị Nguyễn Thị Nga và gia đình

Chồng chị Nguyễn Thị Nga vốn là người khỏe mạnh, làm nghề lái xe taxi, nhưng trong một tai nạn giao thông bất ngờ, anh bị tổn thương não và mắc bệnh tâm thần. Mất đi lao động chính, cả nhà trông chờ vào đồng lương hơn 1,4 triệu đồng của chị ở CAH Thanh Oai.

Biết chị khó khăn, Ban Chỉ huy CAH quan tâm, mấy chị em ở tổ cấp dưỡng giúp đỡ, nên chị Nga được tạo điều kiện làm ca chiều, buổi sáng chạy chợ thêm để có thêm đồng ra đồng vào. 

Áp Tết Quý Tỵ 2013, để san sẻ với những khó khăn vất vả của chị Nga, Hội Phụ nữ CATP đã trích quỹ Tương thân tương ái, đến với gia đình chị, trao tặng suất quà trị giá 2 triệu đồng để chị có một mùa xuân ấm áp hơn. Với sự giúp đỡ của đồng nghiệp và gia đình, chị đã có điều kiện sửa chữa căn nhà vốn đã xuống cấp. Chỉ được 1 năm, chiều 

31-1-2015, trong khi cả nhà đi vắng, ổ điện bị chập dẫn đến hỏa hoạn đã thiêu rụi cả căn nhà và chiếc xe máy là tài sản có giá trị nhất. Ước tính thiệt hại lên tới gần 200 triệu đồng. Bất hạnh ập xuống đúng những ngày áp Tết Ất Mùi, CAH Thanh Oai, hàng xóm láng giềng đều thương cảm cho hoàn cảnh éo le của gia đình chị và giúp đỡ chằng chống lại nhà bằng mái tôn. Gia đình chị Nga đón Tết cùng vết khói đen ám trên những bức tường còn sót lại.

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Nguyễn Thị Nga, CAH Thanh Oai đã phát động đợt quyên góp và ủng hộ gia đình chị số tiền 46 triệu đồng. Cùng với đó, Hội Phụ nữ CATP cũng đã kêu gọi toàn thể hội viên ủng hộ chị Nguyễn Thị Nga và quyên góp được số tiền 40 triệu đồng, hỗ trợ gia đình sửa chữa nhà cửa.

Thượng tá Đặng Ái Xen, Phó trưởng CAH Thanh Oai chia sẻ: “Món quà tình nghĩa của chị em đang công tác tại CATP đến với gia đình chị Nguyễn Thị Nga có ý nghĩa rất thiết thực, thể hiện sự quan tâm của các cấp hội đến với hội viên của mình khiến chúng tôi rất cảm động. Đó là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tình đồng chí, đồng đội nhất là trong những lúc gặp hoàn cảnh khó khăn, là một minh chứng đẹp về tình người ấm áp”. 

Trao tặng món quà là tấm lòng của hội viên phụ nữ trong toàn CATP, Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Hội Phụ nữ CATP hy vọng món quà nhỏ này sẽ làm vơi bớt đi những khó khăn của gia đình chị Nguyễn Thị Nga, đồng thời mong muốn chị Nga sẽ nhanh chóng sửa chữa lại căn nhà đã bị cháy, yên tâm công tác, phục vụ tại CAH Thanh Oai. 

Tiếp nối những hành trình đầy yêu thương, Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Huyền cho biết, tới đây, Hội Phụ nữ CATP sẽ tiếp tục duy trì các chương trình từ thiện xã hội, nhằm san sẻ với những mảnh đời khó khăn, thể hiện đúng phẩm chất nhân văn của người phụ nữ nói chung, người nữ chiến sỹ Công an Thủ đô nói riêng.